Cuộc thi “Tự hào sử Việt” - Giai đoạn 3: “Quật khởi Tháng Tám”
TT - Trích bài dự thi: Hãy kể lại đám tang Phan Chu Trinh tại Sài Gòn ngày 4-4-1926? Cảm nghĩ của bạn?
* “... Hơn 140.000 người tham gia lễ tang đưa tiễn một con người về chốn vĩnh hằng ở những năm đầu thế kỷ 20 quả thật là một con số đáng nể. Chính con số này đã nói lên phẩm chất cao quý của người quá cố: cụ Phan Chu Trinh, một chí sĩ yêu nước, một con người suốt đời tìm mọi cách giúp dân giúp nước đã mãi mãi ra đi. Cụ ra đi khi tâm nguyện chưa hoàn thành, khi bao việc còn dang dở. Cụ ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân cả nước. Cụ ra đi nhưng những gì cụ đã làm vẫn còn đọng lại trong ký ức của nhiều người.
Chính cụ đã mở đầu cho một phong trào gây bao hoang mang cho chính quyền Pháp. Chính cụ và những người như cụ đã khơi dậy lòng yêu nước đang ngủ yên trong người dân, nuôi dưỡng nó để sau này biến thành một sức mạnh to lớn giúp giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ...”.
Phan Văn Nhật Tân (Thôn Bồ Mưng 1, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam)
* “... Lần đầu tiên khi đất nước ta còn dưới ách thống trị của thực dân Pháp, nhân dân đã công khai tổ chức lễ quốc tang cho một nhà yêu nước - một cuộc biểu dương sức mạnh, biểu thị lòng ái quốc và là một sự thách thức đối với chính sách khủng bố, đàn áp của thực dân.
Có thể nói tang lễ của cụ Phan Chu Trinh chính là một cuộc biểu tình vĩ đại, trầm lặng trên đường phố, phô trương ý chí quật khởi của dân tộc Việt Nam...”.
Lê Thị Lệ Cúc (Ấp Bắc, Đồng Tiến 1, Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng)
|
Kết quả giải thưởng câu hỏi kỳ 3 * Giải nhất: Phạm Minh Tân (Công ty Dịch vụ đô thị và quản lý nhà Q.10, TP.HCM). * Giải nhì: - Trần Văn Thọ (GV Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam). - Nguyễn Hà Phương (108 Lê Lợi, P.Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) * Giải ba: - Lý Tuyết Phân (Lớp 10A3 Trường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM). - Nguyễn Văn Nhị (SV k32, văn 3B, ĐH Sư phạm TP.HCM). - Phạm Thị Phú Yên (51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q.2, TP.HCM). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận