14/08/2012 05:39 GMT+7

Có tình bạn giữa người nam và người nữ?

ÐOÀN THẠCH BIỀN
ÐOÀN THẠCH BIỀN

AT - Không có gì và không một ai có thể thay đổi tình bạn tụi mình". Ðó là nguyên tắc tình bạn của ba bạn trẻ học chung lớp chung trường ở Sài Gòn trước năm 1975. Sau năm 1975, mỗi bạn vào đời theo một ngành nghề khác nhau.

(Tiểu thuyết Không có gì và không một ai của Nguyễn Đông Thức, NXB Trẻ)

Xnves8oa.jpgPhóng to

Thương làm cô giáo, Tiềm đi Thanh niên xung phong, Phong trở thành nhà báo. Ðiều gì khiến ba người bạn ở xa nhau vẫn gắn bó với nhau? Ðấy là những ca khúc họ đã từng say mê hát, giúp họ nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào trong cuộc sống có nhiều đắng cay.

Ðây là cuốn tiểu thuyết mà ba người bạn đã trôi theo dòng nhạc, từ Cho lần cuối của Lê Uyên-Phương đến You’ve got a friend của Carole King. Tác giả tâm sự: "Âm nhạc là niềm an ủi lớn nhất đời tôi, gắn với nhiều kỷ niệm, vì vậy tôi xin phép được nhắc đến nó hơi nhiều trong cuốn truyện này". Trong các bộ phim, phần nhạc nền rất quan trọng. Trong cuốn tiểu thuyết này, những ca khúc nền sẽ giúp bạn đọc hiểu tâm trạng nhân vật nhiều hơn.

Có bạn đọc sẽ nghĩ đây là cuốn tiểu thuyết viết về nhà báo (nhân vật Phong), viết về Thanh niên xung phong (nhân vật Tiềm), viết về nhà giáo (nhân vật Thương). Với những chi tiết lý thú của một người "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Riêng tôi vẫn nghĩ đây là cuốn tiểu thuyết viết về tình bạn, nhưng hấp dẫn của nó lại là tác giả lồng vào bối cảnh của công việc làm báo đầy nhọc nhằn, nhiêu khê... Một đề tài vừa bình thường lại vừa lạ nên khó viết hay. Và Nguyễn Ðông Thức đã làm được điều đó.

Ba người bạn, hai nam một nữ trong lứa tuổi thanh xuân, chắc chắn tình yêu phải nảy sinh. Phong yêu Thương, Thương yêu Tiềm, Tiềm yêu Thương. Tại sao hôn nhân không đến với họ? Vì thời cuộc, vì duyên số? Hình như trong sâu thẳm tình bạn bắt nguồn từ thuở học sinh, đã khiến họ đối xử với nhau như Thúy Kiều đối xử với Kim Trọng sau mười lăm năm gian truân: "Chàng dù nghĩ đến tình xa/ Ðem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ".

Tình bạn không phân biệt giới tính. Như lời ca khúc You’ve got a friend của Carole King: "Khi bạn suy sụp và phiền muộn. Cần một bàn tay giúp đỡ. Và không có gì, không có gì diễn ra tốt đẹp cả. Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến tôi. Tôi sẽ đến ngay..." (Tạm dịch lời ca). Bàn tay giúp đỡ đó dù của người nam hay người nữ, đều đáng quý trong cuộc đời này.

Zv4nMVE2.jpgPhóng to

Áo Trắng số 14 ra ngày 01/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ÐOÀN THẠCH BIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất