Phóng to |
Và rồi những vụ án liên tiếp xảy ra gần đây mà kẻ thủ ác lại đang tuổi áo trắng càng làm người ta không yên tâm. Câu hỏi được đặt ra là có phải cái ác đang được dần dần trẻ hóa? Nghiêm trọng hơn, có người còn quy kết rằng lớp trẻ hiện nay đang trở nên độc ác hơn. Và có một số người lan truyền tâm lý “bao giờ cho đến ngày xưa”. Có phải ngày xưa bao giờ cũng đẹp đẽ? Có phải ngày xưa người với người luôn sống để yêu nhau? Nhiều câu hỏi như vậy được đặt ra. Nhưng có lẽ câu hỏi quan trọng hơn cần phải trả lời là có phải lớp trẻ hôm nay đang xuống cấp về mặt đạo đức? Trên tập san Áo Trắng chỉ thấy những mộng mơ hoa bướm, những bãng lãng đầu đời, những tình yêu thoang thoảng mà chưa thấy đề cập trực tiếp đến vấn đề này. Giới trẻ nghĩ gì về chính mình, về những người cùng tuổi xung quanh?
Cái ác từ đâu đến? Nó trỗi dậy từ trong chính bản thân mỗi con người khi phần thiện bị lu mờ, bị phai nhạt bởi không còn được nuôi dưỡng? Hay cái ác như làn khói xe trong môi trường ô nhiễm ngột ngạt này đã bám vào tâm hồn giới trẻ? Nguyên nhân do đâu? Từ người lớn hay từ chính bản thân giới trẻ? Và có phải chỉ riêng giới trẻ Việt Nam đang đối mặt với nan đề này hay đó là xu hướng chung của thời chúng ta đang sống?
Cái ác có thật sự truyền nhiễm không? Nếu cái ác thật sự là một căn bệnh truyền nhiễm thì nó lây lan theo đường nào? Có phải Internet và báo mạng, trong khi cố gắng mọi cách để câu lượng truy cập, đã vô tình hay cố ý mô tả chi tiết nhất cái ác, mô tả rùng rợn nhất để rồi từ đó đã tạo nên một tâm lý “bình thường hóa” với những cái vô nhân đạo? Chắc chắn các phương tiện thông tin đại chúng không thể chối bỏ phần trách nhiệm này.
Cho dù chủ trương của Áo Trắng là tạo một sân chơi văn chương cho giới trẻ, nhưng dù ở sân chơi nào thì người chơi cũng phải hít thở không khí thời sự và thời đại. Áo Trắng có một điểm mạnh là chuyên san này không bị cuốn vào những xung động nhất thời của báo mạng mà nó có một độ lùi và sự tĩnh tâm cần thiết để nhìn lại vấn đề. Độ lùi ấy không làm giảm đi tính thời sự của vấn đề. Chính vì vậy, với tư cách một cựu thành viên của gia đình Áo Trắng, đã đi qua thời áo trắng, tôi mong muốn ban biên tập hãy mở chuyên mục thảo luận về gương mặt của cái ác trong giới trẻ hiện nay. Đây cũng là một cách để Áo Trắng thở hơi thở của cuộc sống đang diễn ra ngoài kia.
Áo Trắng số 9 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận