Thứ 3, ngày 19 tháng 1 năm 2021
Có một “đại hiệp” để gọi
TTCT - Tôi vốn kết thân với nhiều tỉ muội “siêu quần”, nghĩa là tự mình làm được tất thảy mọi việc từ sửa điện, sửa ống nước, rửa máng xối, đóng kệ, ốp gạch tường...
![]() |
Thật ra, tỉ muội chúng tôi đều một giuộc cả, dù tháo vát vậy chớ khi tay búa tay đinh, tay bay tay gạch thì lòng tủi thầm, ước có vị “đại hiệp” nào hiện ra hô vang câu thần chú: “Để huynh sửa cho!”.
Tôi thường mơ về một vị đại hiệp biết sửa - mọi - thứ. Mà đời đâu như là mơ, vị biết sửa món này thì chịu chết trước món khác, và ngược lại.
Nhưng đời đôi khi bất ngờ, khi một ngày, có vị đại hiệp hô vang câu thần chú: “Để anh sửa cho!” qua... ống nghe. Tôi mừng rơn bởi vừa nhấn dãy số mà một cô nương giới thiệu là “người có tâm ghê lắm!”.
Đại hiệp cưỡi sóng (xe Wave), lỉnh kỉnh đồ nghề, mặt mày, quần áo lấm lem vì “mới đi mần cho người ta về!” qua nhà xem tôi cần gia cố, sửa chữa những thứ gì.
Sau khi thăm ngó nhà cửa, đại hiệp hỏi: “Đã báo hàng xóm chưa, mấy ngày sửa nhà sẽ ồn đó, nói người ta một tiếng để họ thông cảm cho mình!”. Tôi ớ ra, tôi còn chưa biết cách cư xử lịch thiệp như đại hiệp.
Tôi giao chìa khóa của tệ xá, phó thác cả việc tính toán hiện kim và sắm sửa hiện vật cần thiết cho đại hiệp.
Hôm có việc ghé nhà, đúng lúc cần phải sắm vài thứ để lắp đặt, tôi nhanh nhảu xin giúp, ngờ đâu lục hết áo xống mà ngân lượng chẳng thấy đâu, bèn gãi đầu nhìn đại hiệp cười trừ. Lập tức, đại hiệp rút mấy tờ xanh được gói ghém cẩn thận trong túi ra... cho mượn.
Hôm giao nhà, tôi vừa tan sở vội chạy về, thấy cửa im ỉm khóa mà người thì mất tiêu. Ra là, đại hiệp làm xong từ trưa nên bấm cửa về luôn. Hỏi chớ sao không gọi tôi về đặng thanh toán tiền công cán, vật dụng thì đại hiệp bảo ngân lượng để hôm nào lấy chớ giờ chưa có rảnh... cộng sổ nữa.
Nghe đâu những nhân vật mà đại hiệp từng hô câu thần chú “để anh/tui sửa cho!” đều được đối đãi y hệt. Hỏi đại hiệp rằng lỡ bị xui xẻo gặp phường gian manh rồi làm sao, đại hiệp lại cười hề hề, kêu “mình cứ tin người ta trước đã”.■
-
TTO - UBND TP.HCM vừa phê duyệt Đề án cấp nước sạch giai đoạn 2020-2050 và chương trình cung cấp nước sạch, giảm khai thác nước ngầm giai đoạn 2020-2030, trong đó dự kiến dời điểm lấy nước thô trên sông Sài Gòn về thượng nguồn.
-
TTO - Mới đây, trên một số trang báo và mạng xã hội chia sẻ rộng rãi thông tin nhạc sĩ Trần Tiến qua đời vì ung thư vòm họng. Nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Trần Thu Hà đã đính chính thông tin này và bày tỏ sự bức xúc trước tin đồn thất thiệt.
-
TTO - Ngày này cách đây 47 năm (19-1-1974), Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Nhưng trong trái tim người Việt, quần đảo này vẫn mãi mãi là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.
-
TTO - Nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn vừa về nước để làm buổi ra mắt cuốn tuyển tập thơ - họa đầu tiên của bố ông có tên Đặng Đình Hưng - một bến lạ vào tối 20-1 ở Viện Pháp tại Hà Nội. Danh cầm dành cho Tuổi Trẻ một cuộc trò chuyện cởi mở.
-
TTO - 'Một cuộc đời ra đi, nhiều cuộc đời ở lại', câu nói trở thành lẽ sống của nhiều người khi quyết định hiến dâng một phần cơ thể cho y học sau khi qua đời. Từ nghĩa cử cao đẹp ấy, nhiều cuộc đời tưởng như tắt hi vọng sống được tái sinh.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận