Chuồn chuồn tre bay xa

LAM GIANG 19/09/2009 02:09 GMT+7

TTCT - Một con chuồn chuồn bằng tre có sải cánh gần 1m, vậy mà chỉ cần đặt cái mỏ nhọn nhọn của nó lên đầu ngón tay là chú chuồn chuồn này tự đậu được, không ngã. Đưa ra gió hay xoay ngón tay ngả nghiêng thế nào đi nữa, chú chuồn chuồn tre cứ nghiêng cánh theo và giữ thăng bằng trên ngón tay như một chú chuồn chuồn thật vậy.

Chuồn chuồn tre bay xa

TTCT - Một con chuồn chuồn bằng tre có sải cánh gần 1m, vậy mà chỉ cần đặt cái mỏ nhọn nhọn của nó lên đầu ngón tay là chú chuồn chuồn này tự đậu được, không ngã. Đưa ra gió hay xoay ngón tay ngả nghiêng thế nào đi nữa, chú chuồn chuồn tre cứ nghiêng cánh theo và giữ thăng bằng trên ngón tay như một chú chuồn chuồn thật vậy.

Chú chuồn chuồn tre có sải cánh gần 1m “đậu” trên ngón tay Nguyễn Thanh Hải - Ảnh: L.G.

“Tre, nứa ở các vùng quê ta không thiếu, tại sao mình không thử làm thứ gì đó thật ngộ nghĩnh từ thứ vật liệu sẵn có và rẻ đó?”. Ý nghĩ ấy thôi thúc Nguyễn Thanh Hải, 30 tuổi (ở tiểu khu 2, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình) mày mò làm chuồn chuồn tre tự đậu (Hải gọi là tự cân bằng). Ban đầu là chuồn chuồn, kế tiếp là ong, bướm, chim...

Quá yêu thích những sinh vật bằng tre do mình sáng tạo, tháng 11-2008 Hải quyết định từ giã công việc ổn định của một kỹ sư nông lâm tại Trung tâm nghiên cứu khoa học và cứu hộ động thực vật ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để chuyên tâm cho công việc mới.

Ban đầu Hải tự đem sản phẩm đi giới thiệu và bán lẻ cho khách du lịch ở Phong Nha, đến nay những chú chuồn chuồn, ong, bướm, chim... với đủ kích cỡ của Hải đã “bay” sang tận Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc.

Năm 2008, do xưởng sản xuất còn hẹp lại ít nhân công nên Hải đã phải từ chối một đơn đặt hàng từ Mỹ trị giá 500 triệu đồng. Cơ sở sản xuất của Hải hiện có bảy thanh niên khuyết tật ở địa phương đang học nghề, mỗi tháng làm được 3.500-4.000 sản phẩm. Hải nói: “Việc nhẹ nhàng nên người khuyết tật làm được dễ dàng. Nhiều em ngỏ ý muốn gắn bó với nghề này để sinh sống”.

Chị Nguyễn Thị Thuận vẽ mắt cho những chú chuồn chuồn tre - Ảnh: L.G.
Một chú cò tre dễ thương - Ảnh: L.G.

LAM GIANG

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận