Phóng to |
|
Công sứ VN tại Pháp Nguyễn Văn Đoạt chung vui vùng bà Thérèse Nguyễn Văn Ký (phải) nhận huân chương chiều 19-4 - Ảnh: THI HƯƠNG |
Giọng nghẹn ngào, Thérèse Nguyễn Văn Ký, mà kiều bào ở Pháp vẫn gọi thân mật là chị Ký, cảm ơn những người đã giúp đỡ chị để có được món quà này từ nước Pháp. Đó là cha mẹ, chồng con chị, những người luôn động viên cổ vũ trong những hoạt động của chị. Đó là những người thầy đã dạy bảo dìu dắt chị. Đó là những người bạn đã cùng nhau theo đuổi các phong trào yêu nước từ ngày đầu chị đặt chân lên đất Pháp năm 1950. Khi ấy chị mới chỉ là cô bé Thérèse bẽn lẽn nhút nhát 19 tuổi. Đó là các thành viên của Hội người VN tại Pháp.
Chị không quên một ai. Bởi chị Ký, tuy đã xa quê hương 57 năm, vẫn giữ được phong thái và cách sống của người VN. Chị vẫn luôn tâm niệm lẽ sống ở đời mà người VN ta đã đúc kết trong hai câu châm ngôn “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “Uống nước nhớ nguồn”.
Huân chương quốc công là danh dự mà nhà nước Pháp trao tặng những công dân có những đóng góp lớn cho đất nước. Chị Ký suốt từ tuổi thanh xuân đã hoạt động vì lợi ích của quê mẹ VN. Tuy nhiên những việc làm đó của chị cũng góp phần phát triển quan hệ hợp tác Pháp-Việt. “Bà Thérèse Nguyễn Văn Ký đã đóng góp rất nhiều vào việc tăng cường quan hệ bạn bè, tình đoàn kết giữa những đồng nghiệp trong ngành y của hai nước. Bà rất xứng đáng với danh hiệu cao quí này mà chỉ ít người có được”, ông André Gouazé, trước đây là thầy dạy của chị Ký, khẳng định. Với vẻ rất ngưỡng mộ, ông nói tiếp: “Trong đầu chị luôn có những kế hoạch hành động chứ không bao giờ có kế hoạch tiến thủ. Chị ấy chẳng bao giờ màng tới địa vị hay quyền chức. Ngoài nhiệt huyết, chị còn có nụ cười. Nụ cười chân thành. Nụ cười của Phật”.
Trong hơn 50 năm qua, chị Ký luôn là thành viên tích cực của Hội người VN tại Pháp trong các hoạt động hướng về nước nhà, ở nhiều cương vị khác nhau, trong đó có cương vị là phó chủ tịch hội. Từ năm 1978, khi đất nước mới kết thúc chiến tranh, còn thiếu thốn mọi thứ, chị Ký đã cùng một số Việt kiều mang thuốc men, dụng cụ y tế... về tặng các bệnh viện.
Năm nào chị cũng tự bỏ tiền túi để mua vé máy bay về nước làm công tác từ thiện. Chị tích cực tác động tới Chính phủ Pháp vào đầu những năm 1990 để trao đổi hợp tác giữa hai nước trong đào tạo ngành y. Nhiều cơ sở y tế, trường học ở VN được nâng cấp, cả về hạ tầng lẫn thiết bị. Nhiều trẻ em nghèo được khám chữa bệnh miễn phí. Rất nhiều sinh viên y khoa của VN đã được nhận học bổng đào tạo bên Pháp...
Dự án này còn đang dang dở, chị Ký đã xúc tiến nghiên cứu dự án khác. Người phụ nữ nhỏ nhắn này đã 76 tuổi nhưng vẫn năng động, hiệu quả như ở tuổi thanh niên. Nụ cười hiền lành của chị hôm nay như rạng rỡ thêm với tấm huân chương đầy kiêu hãnh.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận