01/12/2015 15:01 GMT+7

Cha say rượu bắt trói, đánh chết con trai 12 tuổi

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Chỉ vì giận con hay lén lấy hột vịt, vịt của nhà đem bán mà Phạm Văn Xuyên đã trói, đánh con rồi bỏ mặc cậu bé trong tình trạng bị trói nhiều tiếng đồng hồ.

Ngày 1-12, Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan điều tra huyện Cần Đước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Văn Xuyên (57 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phước Tuy, Cần Đước, Long An) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19g ngày 27-11, sau khi đi uống rượu về, nhớ lại chuyện con ruột của mình là Phạm Trọng Nhân (12 tuổi) thường xuyên trộm vịt và hột vịt của gia đình đem bán lấy tiền, ông Xuyên đã lôi Nhân ra "dạy dỗ".

Ông Xuyên đã “dạy con” bằng cách trói Nhân lại và đánh liên tục vào người con. Sau đó, ông Xuyên bỏ mặc con mình bị trói rồi đi ngủ.

Đến 2g sáng hôm sau, ông Xuyên tỉnh dậy thấy con mình nằm im giữa nhà, ông cởi trói, đưa con mình lên giường đặt nằm đó rồi tiếp tục… đi ngủ. Sáng hôm sau, người nhà phát hiện Nhân đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy Nhân tử vong do bị tác động của ngoại lực, nhiều vết bầm tụ máu da nhiều vùng trên cơ thể,  gây suy tuần hoàn, hô hấp, phù phổi, phù não.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên