Đến ngày thi đấu, tất cả võ sinh của CLB đều có mặt đông đủ để cổ vũ cho cả ba. Thế nhưng Nhung đã không đến. Điện thoại của Nhung phát tín hiệu không liên lạc được, không ai biết cô ở đâu. Cuối cùng, vì thiếu người nên CLB bị truất quyền thi đấu. Thanh và Trang thất vọng não nề bởi mọi công sức và hi vọng giờ đây đều đổ sông đổ biển. Họ vô cùng bực bội, tức tối về hành động phản tinh thần võ thuật của Nhung.
Ngày CLB tổng kết huy chương tất cả hạng mục của giải đấu, Nhung có mặt. Vừa nhìn thấy Nhung, Trang đã đứng phắt dậy, trừng mắt, lớn tiếng quát: “Tinh thần đồng đội vậy đó hả? Tới ngày thi đấu lại trốn, không dám đối mặt. Bây giờ vì cô mà cả đội bị truất quyền thi đấu, bị mất huy chương. Nếu sợ thì nói ngay từ đầu để cử người khác đi thay. Cô còn dám vác mặt tới đây làm gì nữa?!”. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhung với vẻ trách móc. Mặt cô đỏ bừng. Cô biết tất cả những gì Trang nói đều đúng cả. Nhung lặng lẽ quay lưng bước đi, nước mắt lăn dài...
Mọi người đều biết Nhung sai, nhưng không một ai biết rằng vào ngày thi đấu quan trọng ấy cũng chính là ngày người bà thân yêu nhất của cô đã qua đời!
Áo Trắng số 15 (ra ngày 15-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận