22/06/2012 15:55 GMT+7

Campuchia không dẫn độ bạn Bạc Hi Lai đến TQ

TẤN KHOA (AFP, Telegraph)
TẤN KHOA (AFP, Telegraph)

TTO - Chính phủ Campuchia khẳng định không dẫn độ kiến trúc sư người Pháp Patrick Devillers có quan hệ với Bạc Hi Lai đến khi vụ việc được điều tra rõ ràng. Ông Devillers, 52 tuổi, bị bắt giữ ở Campuchia ngày 13-6.

Xem các bài về Bạc Hi Lai trên Tuổi Trẻ Online

j39lMkMg.jpgPhóng to

Ngôi nhà của ông Patrick Devillers tại Phnom Penh - Ảnh: AFP

Trả lời các phóng viên đêm 21-6, Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong nói: “Quyết định chính thức được đưa ra là chúng tôi sẽ vẫn giữ ông ấy tại Campuchia và không dẫn độ đến nước nào cả, cho dù là Pháp hay Trung Quốc”.

Theo cảnh sát Campuchia, lệnh bắt giữ được tiến hành từ đề nghị của Trung Quốc vì tình nghi ông Devillers phạm pháp ở Trung Quốc. Tin cho hay ông Devillers có thể dính líu tới vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood hồi tháng 11-2011. Vợ của Bạc Hi Lai, bà Cốc Khai Lai, được coi là nghi phạm hàng đầu trong vụ việc và đã bị bắt giữ để điều tra.

Ngoại trưởng Namhong cho biết đến nay Campuchia chưa có thông tin chi tiết về những hành vi phạm tội mà ông Devillers bị cáo buộc. Ông Namhong nói Campuchia cần được cung cấp thêm bằng chứng về những hành động sai trái của Devillers trước khi quyết định di lý ông về quốc gia khác hay không.

Chính phủ Pháp đã yêu cầu Campuchia “xác định rõ” nguyên nhân của việc bắt giữ ông Devillers.

“Chính phủ Pháp sẽ theo dõi vụ việc này, và Campuchia không nên có bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại ông Devillers, trừ phi những cơ sở pháp lý của vụ việc đã được chuẩn bị rõ ràng” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero nói.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Khieu Sopheak cho biết: “Ông Devillers không phạm tội gì ở Campuchia. Nếu không có bằng chứng rõ ràng ông sẽ được thả tự do”.

Giữa Trung Quốc và Campuchia có hiệp ước dẫn độ, nhưng ông Khieu Sopheak khẳng định chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra với ông Devillers, phía Campuchia cũng đang tham vấn chính quyền Pháp về vấn đề này. “Chúng tôi đang chờ Trung Quốc cung cấp bằng chứng. Chúng tôi chỉ có thể giữ ông Devillers trong 60 ngày”.

Hàng xóm, bạn bè và đồng nghiệp của ông Devillers ở Phnom Penh đánh giá ông Devillers là một người tốt, cởi mở, gần gũi. Họ cũng biết ông Devillers từng sống một thời gian dài ở Trung Quốc.

Trao đổi với báo Telegraph ngày 22-6, cha ông Devillers - ông Michel Devillers - cho biết tin con trai bị bắt là một cú sốc lớn. “Cách đây 10 ngày tôi vẫn còn nói chuyện với con và Patrick vẫn rất bình tĩnh. Patrick không biết được mình sẽ bị bắt”. Ông Michel sẽ bay sang Campuchia vào ngày mai để gặp con.

TẤN KHOA (AFP, Telegraph)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất