20/04/2018 18:30 GMT+7

Ca sĩ Quỳnh Lan cùng nỗi đau mất chồng quá lớn

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - 'Theo chồng bỏ cuộc chơi' gần tám năm, ca sĩ Quỳnh Lan cho hay chị đã trở về Việt Nam, tiếp tục ca hát mộc mạc như đã từng. Nhưng lần trở về này với chị là cả một nỗi buồn riêng mang.

Quỳnh Lan hát ca khúc Rừng lá thay chưa (phổ thơ của chồng chị - nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn)

Khán giả sẽ lại được chiêm ngưỡng giọng hát đẹp chất chứa đầy tâm sự Quỳnh Lan bên cây đàn guitar mộc mạc vào ngày 21-4 tại phòng trà WE (Q.3, TP.HCM).

Nhưng câu chuyện mà Quỳnh Lan sẽ kể lần này không chỉ là những chuyện tình của "người ta" nữa, mà còn có cả chuyện tình của mình, dẫu muộn màng, ngắn ngủi nhưng tròn đầy.

Chị đã bắt đầu cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ Online bằng những hé lộ về đêm nhạc sắp tới, rằng sẽ hát lại thường xuyên hơn. Nhưng rồi lí do của việc sẽ hát lại thường hơn cũng được hé lộ.

* Đã tám năm chị "theo chồng bỏ cuộc chơi", trở về cùng âm nhạc lần này chị có gì thay đổi?

- 8 năm trước, tôi lấy chồng rồi theo anh sang Mỹ, sống một cuộc sống chỉ có hai người nhưng đầy ắp niềm vui cùng thơ, cùng nhạc. Tôi chưa bao giờ rời bỏ âm nhạc hết. Khi qua Mỹ thi thoảng tôi vẫn đi diễn và lâu lâu cũng về Việt Nam tham gia vài chương trình phù hợp với mình.

Đúng là phần lớn thời gian trong tám năm qua tôi không đứng trên sân khấu mỗi ngày như lúc còn ở Việt Nam. Nhưng tôi vẫn hát mỗi ngày, có một phòng thu tại nhà, sống trong một không gian ngập tràn âm nhạc.

Ca sĩ Quỳnh Lan cùng nỗi đau mất chồng quá lớn - Ảnh 2.

Ca sĩ Quỳnh Lan và nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn - Ảnh: NVCC

* Nhưng lần này, như chị chia sẻ là chị sẽ hát thường xuyên hơn ở Việt Nam. Điều gì đã kéo chị ra khỏi không gian thơ nhạc thần tiên mà chị đã có trong suốt tám năm qua?

- Chồng mất, tôi không còn lí do để ở Mỹ nữa. Trước khi đến với nhau, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gác lại mọi công việc của mình để "theo" ai hết cả. Nhưng một thời gian dài quen biết và tìm hiểu, tôi đã quyết định theo chồng.

Chồng tôi rất hiểu cho nỗi lòng của tôi nên anh ấy đã chuẩn bị cho chúng tôi một tổ ấm đúng nghĩa, cho tôi một không gian sống vui vẻ cùng âm nhạc, để tôi không bị nỗi nhớ sân khấu, nỗi nhớ khán giả hành hạ...

Ca sĩ Quỳnh Lan cùng nỗi đau mất chồng quá lớn - Ảnh 3.

Quỳnh Lan và ông xã trong MV Đêm giã từ Đà Lạt

* Xin chia buồn cùng chị và gia đình! Trang cá nhân của chị không thấy chia sẻ về chuyện buồn này. Có phải vì chồng chị - nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn qua đời quá đột ngột và chị vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này?

- Là người của công chúng nhưng tôi sống khép kín, rất ít chia sẻ. Buồn hay vui gì tôi cũng giữ cho riêng mình, không muốn chia sẻ.

Tám năm trước, khi lấy nhau, chúng tôi cũng chỉ làm một lễ cưới giản dị, gọn gàng bên người thân. Nhưng có lẽ nỗi buồn, nỗi đau mất chồng lần này quá lớn. Nếu không thể giãi bày, chắc tôi không sống nổi.

Anh Ẩn qua đời vào mùa Noel năm ngoái vì ung thư xương. Anh mất, để lại một khoảng trống kinh khủng trong tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ, hay là nhắm mắt theo anh. Tám năm bên nhau, giờ đây với tôi, điều gian nan là vượt qua cú sốc lớn nhất đời mình để bắt đầu lại.

Ban đầu, anh chỉ bị một chấn thương nhẹ khi tập thể dục và thấy lưng hơi đau. Bác sĩ cho thuốc, anh uống nhưng không hết đau và nhập viện. Thời gian điều trị, anh phát hiện mắc ung thư giai đoạn đầu. Trước đó, tôi không tin sẽ mất anh vì bác sĩ nói không sao nhất là nơi chồng tôi điều trị lại là bệnh viện hàng đầu nước Mỹ.

Sau một lần xạ trị, sức khỏe anh xuống dốc nhanh chóng. Anh nằm viện hơn một tháng rồi đi. Người thân, bạn bè đều không nghĩ anh ra đi nhanh đến vậy. Còn tôi, đúng là đến giờ tôi vẫn nghĩ anh còn ở bên mình...

Ca sĩ Quỳnh Lan kể về chồng - nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn - Video: Q.N.

* Điều gì khiến chị quyết vực dậy tinh thần, trở về quê hương và tiếp tục cùng âm nhạc?

- Lúc bệnh anh trở nặng, tôi hờn trách: "Mình sống với nhau mới mấy năm thôi. Anh hứa với em 40 năm mình mới ly dị mà". Anh đáp: "Em có biết, vợ chồng mình bên nhau mấy năm mà bằng người khác 40, 50 năm không".

Trước khi gặp anh, tôi không muốn lấy chồng vì mệt mỏi khi chứng kiến bao chuyện yêu đương rắc rối. Mãi tới năm 2010, gần 40 tuổi, gặp anh rồi, tôi quyết định nghỉ hát trong nước, qua Mỹ sống cùng một người đàn ông hơn tôi 20 tuổi.

Lúc đó tôi lo lắm, không biết mình qua đó có trụ nổi không. Ca sĩ Ánh Tuyết - người chị thân thiết trong nghề - còn đùa với mọi người: "Cuối năm con Lan sẽ trở về, nó không ở được lâu đâu". Nhưng anh đã sắp xếp chu toàn để tôi không thấy thiếu thốn, buồn chán nơi xứ người.

Nói ra thì hơi khó tin nhưng tám năm qua, chúng tôi đến đi mua một cọng hành cũng có nhau. Giờ xa nhau thế này làm sao tôi sống nổi? Nhưng vì như vậy mà tôi luôn nhớ đến những mong mỏi, ước nguyện chưa thành trong cuộc đời của anh. Và vì những điều đó mà tôi không thể để mình quỵ ngã.

Ca sĩ Quỳnh Lan cùng nỗi đau mất chồng quá lớn - Ảnh 5.

Nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn (trái) luôn ủng hộ và mong muốn vợ trở lại sân khấu

Chị có thể chia sẻ những nguyện ước đó?

- Anh Ẩn mong muốn khoảng đời sau này sẽ ở Việt Nam. Anh đã làm thủ tục hồi hương và có quốc tịch Việt Nam từ bốn năm trước, đang thu xếp cùng tôi trở về thì gặp chuyện.

Chúng tôi đã mua một căn hộ ở Q.2 (TP.HCM) và giờ đây tôi sẽ về nơi đó sống, như mong mước của anh.

Quỳnh Lan hát Trả lại nhân gian một kiếp người - thơ: Hoàng Ngọc Ẩn, nhạc: Anh Nguyên

Trước khi mất vài tháng, anh giục tôi cố gắng thu nhanh các CD gồm những ca khúc phổ thơ của anh. Anh muốn ra hai album với nhan đề: Xin chia tay trong cõi nàyTrả lại nhân gian một kiếp người.

Tôi mới nói: "Anh cứ để em từ từ, anh có nhiều bài quá em thu không kịp". Anh đùa: "Em không làm, lỡ chẳng may anh chết thì sao". Giờ nghĩ lại cứ như một "điềm báo".

Các album này tôi đã ghi âm xong. Dù lòng tôi hiện vẫn ngỗn ngang nhưng tôi cần phải thực hiện lời hứa với anh. Tôi sẽ chuẩn bị xin giấy phép để phát hành các ca khúc, album đó.

Anh muốn tôi đi hát trở lại, rồi anh ngồi dưới ghế làm khán giả. Việc tôi về nước hát cũng là theo tâm nguyện của anh. Hát lại các bài của anh lúc này với tôi rất khó khăn. Tôi sợ mình òa khóc, nhưng tôi sẽ cố gắng.

Ca sĩ Quỳnh Lan cùng nỗi đau mất chồng quá lớn - Ảnh 7.

Ca sĩ Quỳnh Lan

Quỳnh Lan sinh năm 1972, nổi tiếng từ giữa thập niên 1990.

Cách đây 20 năm, nhạc sĩ Trần Tiến và NSND Y Moan đi khắp miền Đông Nam Bộ để săn tìm những nhân tố mới tham gia nhóm du ca Đồng Nội. Và Quỳnh Lan lọt vào "mắt xanh" của hai nghệ sĩ khi đang là nữ sinh trung học ở Bình Dương. Chị được bố mẹ cho phép lên Sài Gòn và gia nhập làng ca nhạc. Khi nhóm Đồng Nội tan rã, Quỳnh Lan hát đơn ca.

Qua dẫn dắt, giới thiệu của nữ ca sĩ Thanh Hoa và chủ phòng trà Tiếng Tơ Đồng, chị được mời hát thường xuyên ở các phòng trà, sân khấu ca nhạc TP.HCM.

Chị luôn mang theo cây guitar thùng lên sân khấu để tự đệm, hay kết hợp cùng nghệ sĩ guitar Hoàng Minh trong các tiết mục của mình. Chất giọng của Quỳnh Lan gắn liền với các ca khúc trữ tình của Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Nguyễn Ánh 9...

Ca sĩ Quang Vinh và "khoảng thời gian tối tăm nhất" vì trầm cảm Ca sĩ Quang Vinh và 'khoảng thời gian tối tăm nhất' vì trầm cảm

TTO - Từng là gương mặt ca sĩ đình đám với thế hệ 8X trong nước những năm 1990, 'hoàng tử sơn ca' sau đó bỗng “mất tích” khỏi showbiz Việt trong khoảng thời gian dài.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên