15/01/2019 18:48 GMT+7

Bùi ngùi tiễn bạn trẻ đột quỵ trên đường chạy HCMC Marathon

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Chiều 15-1, người thân và bạn bè đã tiễn Võ Văn Thơm (24 tuổi, quê Bình Thuận) về với đất mẹ. Sự ra đi đột ngột của Thơm khiến bạn đều bàng hoàng, xót xa bởi anh là chàng trai rất năng nổ, khỏe mạnh và đang ấp ủ nhiều dự định.

Bùi ngùi tiễn bạn trẻ đột quỵ trên đường chạy HCMC Marathon  - Ảnh 1.

Nhiều năm nay, Thơm và bạn bè đã cùng nhau dọn bãi biển ở quê nhà Phan Rí, Bình Thuận - Ảnh từ Facebook nhân vật

Theo thông tin từ ban tổ chức cuộc thi HCMC Marathon 2019, Thơm đã đột quỵ ở km số 18 khi đang chạy ở cự ly Marathon - 42km, và không qua khỏi sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu sáng 13-1. Trước đó, anh cũng đã hai lần tham dự cuộc thi này ở cùng cự ly, về top 90 người hoàn thành cự ly 42km sớm nhất ở giải 2018.

"Em và Thơm đã đi phượt cùng nhau nhiều nơi lắm, từ Cà Mau, các tỉnh miền Tây, leo mấy cái núi, đi Tà Năng - Phan Dũng. Thơm cũng đi leo Fansipan năm vừa rồi. Nó thích đi và cũng là đứa rất khỏe mạnh, bền sức. Nó mới bảo em muốn học chứng khoán nên hai đứa đã hẹn cà phê. Nhưng chưa kịp gặp thì xảy ra chuyện này", Xan San (24 tuổi) - người bạn thân đồng hành cùng Thơm trong nhiều hành trình từ Bắc chí Nam kể. San đã cấp tốc bắt xe trong đêm từ Sài Gòn về quê nhà Thơm ở Phan Rí, Bình Thuận để tiễn bạn về với đất mẹ.

Hình ảnh gần đây nhất mà Thơm cập nhật trên Facebook là logo của cuộc thi marathon mà anh tham gia. Thơm không thường xuyên chia sẻ trạng thái nhưng lại có có rất nhiều hình ảnh do bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ các hoạt động cộng đồng, công việc có Thơm.

Khi thông tin Thơm ra đi lan đi, trên Facebook của anh, bạn bè, đồng nghiệp và đồng đội chung đường chạy đều sửng sốt. Họ nhắc lại nhiều kỷ niệm đẹp, những hình ảnh của vô số chuyến đi với chàng trai dễ mến: "Nếu có kiếp sau, sẽ lại cùng mày đi khắp thế gian",  "Những năm tháng tươi đẹp nhất đời mình, em đã sống hết mình, trọn vẹn nhiệt huyết thanh xuân. An giấc em nhé"…

"Em nghe tin mà run lẩy bẩy. Nó rất năng nổ, tham gia rất nhiều chương trình, phong trào, nhiều lúc còn dành làm cả phần người khác", Nguyễn Minh An - một người bạn cấp 3 của Thơm  chia sẻ. An cho biết mới cách đây không lâu Thơm đã tham gia chương trình dọn rác bãi biển ở Phan Rí, chương trình mà năm nào em và bạn bè cũng làm.

Hoàn cảnh gia đình Thơm còn khá khó khăn nên sau khi biết Thơm gặp nạn, bạn bè em đã kêu gọi nhau chung tay để giúp đỡ gia đình chi trả tiền viện phí, mai táng. Theo quy định của cuộc thi, các vận động viên đều cam kết chịu trách nhiệm về sức khỏe của bản thân.

Trong chiều 15-1, ông Nguyễn Trung Hinh - Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh TP.HCM - cho biết ban tổ chức đã đến thăm viếng và chia sẻ mất mát cùng gia đình và bạn bè của Thơm tại quê nhà. Đồng thời, ban tổ chức cũng hỗ trợ toàn bộ chi phí y tế, mai táng cũng như hỗ trợ thêm cho gia đình Thơm.

'Đột tử trên đường chạy cực kỳ thấp'

TTO - Đó là phân tích của bác sĩ Đinh Huỳnh Linh - Bộ môn Tim mạch (Đại học Y Hà Nội), bác sĩ Viện Tim mạch Quốc gia VN về nguy cơ đột tử trong chạy bộ so với việc chơi các môn thể thao mạo hiểm khác như leo núi, đạp xe.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên