Phóng to |
| Ảnh: ROD |
Em ăn chùm vải ngon lành và quăng vỏ xuống nước một cách thích thú. Tôi lại gần hỏi em sao vứt rác bừa bãi như thế, em đáp lại hồn nhiên: “Ơ, biển rộng như rứa, em có vứt một tí rác thì có chi mô chị”. Câu trả lời của em làm tôi nhói lòng. Tôi cũng thấy rất nhiều người thản nhiên vứt rác như thế, lớn nhỏ, già trẻ gì cũng có, nhưng tôi không dám hỏi, sợ người ta lại mắng cho là “xon xen”. Thật là buồn! Một người nghĩ như thế, rồi hai ba người, nhiều và rất nhiều người nữa, cái gọi là “một tí” ấy sắp chất thành núi mất thôi!
Một lần, tôi cùng các bạn khối mười Quốc Học và một vài em học sinh Trường Nguyễn Tri Phương đi tham dự buổi triển lãm tranh ảnh về biển đảo Việt Nam ở nhà hát. Sau khi tập trung đông đủ, chúng tôi được dẫn vào bên trong để xem đoạn phim ngắn. Đó là một nơi xa xôi, con thuyền hiện ra xung quanh bao la biển. Những chiến sĩ hải quân sống ở biển đảo, thiếu thốn đủ bề, khó khăn chồng chất nhưng vẫn luôn thấy nụ cười đầy kiên cường của họ. Phải là những con người yêu quê hương đất nước mới có đủ nghị lực để vượt qua tất cả. Rồi mọi người bỗng ngậm ngùi trước cảnh người mẹ khóc bên nấm mồ con. Những người con chiến đấu hi sinh vì bảo vệ chủ quyền của đất nước thật đáng được trân trọng.
Sau đó chúng tôi được ra phía ngoài xem nhiều tranh ảnh mô tả cảnh vật, con người và những công việc của họ ở đảo. Những hình ảnh, màu sắc toát lên vẻ hào hùng, sôi nổi của những trái tim rực lửa tình yêu quê hương. Trên đường trở về, trong lòng tôi cứ ngân nga mãi giai điệu của một bài hát: “Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa! Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ ta vẫn vượt qua. Chiến sĩ Trường Sa hát tiếp bài ca về những tấm gương anh bộ đội cụ Hồ. Đem chí trai giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ta, giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ta”. Có những buổi triển lãm thế này, học sinh chúng tôi hiểu hơn về biển đảo và những con người ở đó.
Chúng tôi không thể giúp đỡ gì nhiều cho những chiến sĩ ngoài đảo xa, nhưng luôn biết quý trọng công sức của họ. Đơn giản là biết bảo vệ nguồn nước sông, gìn giữ biển sạch đẹp, hơn thế nữa là tuyên truyền cho mọi người hiểu trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với biển đảo. Chỉ như thế thôi, sự ý thức của mọi người sẽ đóng góp rất nhiều cho biển đảo quê hương.
Hãy tự hào mà nói rằng: “Biển - Tình yêu của tôi!”.
Áo Trắng số 9 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận