Người này tự xưng là nhân viên của công ty điện lực có trụ sở tại đường Hai Bà Trưng, chạy theo gạ gẫm nói vừa làm xong dự án của nhà nước và còn dư vài món vật dụng do Nhật sản xuất gồm: một máy khoan tường, một bộ khóa đa năng hiệu Bosch, mang về công ty nộp kho thì quá xa, nếu anh T. thích sẽ được chia lại với giá phải chăng 3 triệu đồng.
Đang có nhu cầu mua dụng cụ để sử dụng trong nhà nên anh T., sau một hồi mặc cả đã chấp nhận mua hai món đồ trên với giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi về đến nhà và nhờ người quen kiểm tra, anh mới biết những món đồ kia đều là hàng Trung Quốc.
Bản thân tôi cũng từng bị lừa một lần tương tự vào năm 2007. Lúc đó khi đang đi trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn gần hội trường Thống Nhất, tôi gặp hai thanh niên trong đồng phục nhân viên điện lực chạy theo gạ gẫm.
Cũng với thủ đoạn tương tự, họ giới thiệu và ngỏ ý để lại hai món đồ là máy khoan hiệu Bosch và bộ khóa đa năng với giá 2 triệu đồng.
Vì quá tin tưởng và bị thuyết phục, tôi dốc hết tiền để mua với giá 1,2 triệu đồng. Về nhà sử dụng được vài lần thì cả khoan lẫn khóa đều bị hỏng, tôi vừa bực mình lại còn bị vợ càm ràm vì mua nhầm đồ dỏm.
Rõ ràng trò lừa cũ này vẫn còn hiệu quả vì vẫn có người bị mắc bẫy khi ham hàng hiệu giá rẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận