Phóng to |
|
Trao quà cho học sinh nghèo học giỏi - Ảnh: X. Long |
Phóng to |
|
Niềm vui khi được nhận quà - Ảnh: X.Long |
Phóng to |
| Gấp áo mới để dành - Ảnh: X.Long |
Phóng to |
|
Trời vừa tạnh mưa nên các em nhỏ Trường tiểu học Cao Lâu che ô đợi nhận quà - Ảnh: T.Lụa |
Phóng to |
|
Trời vừa tạnh mưa nên các em nhỏ Trường tiểu học Cao Lâu che ô đợi nhận quà - Ảnh: T.Lụa |
Phóng to |
|
Niềm vui có áo mới - Ảnh: T. Lụa |
Mỗi suất học bổng gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 10 cuốn vở. Đợt trao học bổng này nằm trong chương trình “Tháng 3 biên giới” do báo Tuổi Trẻ phát động.
Háo hức có mặt từ sớm để nhận học bổng, em Hoàng Thị Bích Hiền (lớp 1A Trường tiểu học Cao Lâu) ngồi nép bên cô hiệu phó. Bà Hoàng Thị Hoàn (phó hiệu trưởng Trường tiểu học Cao Lâu) cho biết: “Nhà Hiền nghèo nhưng cháu học giỏi và hát rất ngoan. Các cháu ở đây đều phải đi học xa nhà, có em đi bộ 2km mới đến trường nhưng các cháu rất ham học”.
Trường tiểu học Cao Lâu gồm có năm phân trường rải rác trong xã Cao Lâu. Có phân trường đủ từ lớp 1 đến lớp 5 nhưng chỉ có… 30 học sinh. Mỗi lớp chỉ có 6-7 em. Từ hơn 4g sáng, các cô giáo đã phải dậy thật sớm lội suối đến từng điểm trường cho kịp giờ học. “Mấy hôm nay mưa to quá, nước suối dâng sao nên sáng nay các cô không lội suối vào điểm trường Nà Thâm dạy được. Các cô phải gọi vào báo cho học sinh được nghỉ”.
30 em trong danh sách nhận học bổng "Tháng 3 biên giới" của báo Tuổi Trẻ ở Lạng Sơn đều là học sinh nghèo, nhà đông con, thiếu đất sản xuất. Thế nhưng em nào cũng ham học, em nào cũng ước mơ được làm chú bộ đội, được làm cô giáo... Cô bé Bích Hiền bẽn lẽn cho biết: “Đi học về con biết nấu cơm, quét nhà, xách nước giúp mẹ. Sau này con thích làm cô giáo”.
Cũng trong sáng 3-5, đại diện báo Tuổi Trẻ đã phối hợp với đồn biên phòng Ba Sơn trao 300 áo phông cho học sinh Trường tiểu học Cao Lâu. Phần học bổng và quà chỉ có giá trị nhỏ về mặt vật chất nhưng mong rằng đó là niềm động viên tinh thần lớn lao dành cho các em - những người con nơi biên cương của Tổ quốc.






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận