07/04/2008 07:58 GMT+7

Bàn thắng vàng cho Portsmouth lẫn Kanu!

TẤN PHÚC tổng hợp
TẤN PHÚC tổng hợp

TT - Nwankwo Kanu ghi bàn thắng duy nhất giúp Portsmouth vượt qua West Brom 1-0 ở trận bán kết đầu tiên Cúp FA tối 5-4. Bàn thắng cũng giúp tiền đạo người Nigeria nuôi hi vọng được gắn bó với sân Fratton Park thêm một năm.

8veQvNIE.jpgPhóng to
Kanu mừng bàn thắng quyết định cho Portsmouth - Ảnh: AP
TT - Nwankwo Kanu ghi bàn thắng duy nhất giúp Portsmouth vượt qua West Brom 1-0 ở trận bán kết đầu tiên Cúp FA tối 5-4. Bàn thắng cũng giúp tiền đạo người Nigeria nuôi hi vọng được gắn bó với sân Fratton Park thêm một năm.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Portsmouth được xem là hiện tượng của Giải ngoại hạng Anh năm nay khi qua mặt một loạt đại gia như Newcastle, Tottenham, Manchester City để chễm chệ vị trí thứ 6 của giải, chỉ thua nhóm "tứ đại thiên vương" Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool và CLB Everton.

Dù không có ngôi sao nhưng đội bóng của HLV Harry Redknapp luôn phát huy được sức mạnh tập thể. Đó là thứ vũ khí đã giúp Portsmouth quật ngã Manchester United ở tứ kết để trở thành đại diện duy nhất của Giải ngoại hạng Anh ở bán kết Cúp FA.

Tuy nhiên trước West Brom bị đánh giá yếu hơn, các cầu thủ Portsmouth vẫn nhập cuộc hết sức thận trọng. Vì thế, trong hiệp đầu tiên West Brom là đội tạo được nhiều cơ hội hơn nhờ vào kinh nghiệm của lão tướng Kevin Phillips. Nhưng sự xuất sắc của hàng thủ và thủ môn David James giúp Portsmouth giữ sạch mành lưới.

Sang hiệp hai, Portsmouth chơi khác hẳn khi HLV Redknapp xua quân dồn lên tìm bàn thắng. Họ tổ chức nhiều đợt tấn công hơn và một trong số đó đã được Kanu chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 54. Glen Johnson khơi nguồn cho bàn thắng này bằng đường chuyền cực kỳ chính xác từ bên cánh phải cho tiền đạo người CH Czech Milan Baros trong vòng cấm địa đối phương. Sau pha khống chế bóng bằng ngực, Baros thực hiện cú vôlê rất nhanh buộc thủ môn Kiely phải đẩy bóng, nhưng bóng đã lăn đúng tầm chân Kanu đang lao tới và cầu thủ 31 tuổi này đã dễ dàng ghi bàn từ khoảng cách chỉ 3m, giúp Portsmouth thắng 1-0.

Không từ ngữ nào kể hết sự vui mừng của CĐV Portsmouth vì đã 69 năm qua, kể từ khi đăng quang chức vô địch năm 1939, đây là lần đầu tiên đội bóng con cưng của họ lọt đến chung kết Cúp FA. Giới truyền thông cũng hết lời ca ngợi chiến tích của Portsmouth. Hãng Reuters viết: "Portsmouth có được quả ngọt sau 69 năm chờ đợi", còn tờ nhật báo Guardian (Anh) chúc mừng: "Đêm hoan hỉ của Portsmouth".

Tất nhiên, Kanu là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu. Tiền đạo người Nigeria tưởng như đã hết thời sau khi rời Arsenal năm 2004. Hai năm trong màu áo West Brom, Kanu chỉ ghi được chín bàn sau 58 trận khiến CLB này bán tháo anh sang Portsmouth đầu mùa bóng 2006-2007.

Trận đấu này chỉ mới là lần thứ 14 Kanu được ra sân (ghi được 6 bàn) ở mùa giải năm nay và đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp ở mùa bóng năm sau. HLV Redknapp từng tuyên bố: "Kanu chỉ ở lại với Portsmouth vào mùa bóng năm sau nếu anh ta được ra sân ít nhất 25 trận". Tuy nhiên, bàn thắng bằng vàng của Kanu ở trận đấu này có thể khiến HLV Redknapp suy nghĩ lại.

Kanu phát biểu: "Đó là một bàn thắng dễ dàng nhưng vô cùng ý nghĩa. Tôi mừng vì đã mang về một chiến thắng cho Portsmouth, nhưng dĩ nhiên tôi cũng xin lỗi vì đã xát muối vào lòng CĐV West Brom, đội bóng cũ của tôi".

Vòng 33 giải ngoại hạng Anh: Middlesbrough - M.U: 2-2, Everton - Derby: 1-0.

Vòng 32 Giải VĐQG Ý: AS Roma - Genoa: 3-2, AC Milan - Cagliari: 3-1.

Vòng 31 Giải VĐQG Tây Ban Nha: Osasuna - Huelva: 0-1, Mallorca - Real Madrid: 1-1.

TẤN PHÚC tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất