23/06/2018 22:58 GMT+7

Son Heung Min ghi bàn cũng không xoa được nỗi buồn châu Á

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Trận đấu giữa Hàn Quốc và Mexico diễn ra cân bằng tuy nhiên Chicharito cùng các đồng đội lại có được khả năng dứt điểm sắt bén hơn để giành chiến thắng.

Clip trận Hàn Quốc - Mexico 1-2 - Nguồn: VTV

Từ một pha để bóng chạm tay của trung vệ Jang Hyun-soo, trọng tài không ngừng ngại cho Mexico hưởng một quả 11m mà không cần dùng công nghệ VAR. Carlos Vela lạnh lùng dứt điểm đánh lừa thủ môn Hàn Quốc mở tỉ số trận đấu.

Các cầu thủ Hàn Quốc có lẽ không đáng bị thua một bàn khi có một trận đấu không tệ. Đại diện đến từ châu Á dù cầm bóng 33% nhưng tung ra 8 cú dứt điểm, trong đó 1 cú trúng đích.

Son Heung-Min vẫn là hạt nhân trong lối chơi của Hàn Quốc khi một mình quấy rối hàng phòng ngự Mexico khi tung ra 6 pha dứt điểm và 21 đường chuyền cho đồng đội. Tuy nhiên, ngôi sao chơi cho Tottenham vẫn chưa có được bàn thắng cho mình tại World Cup năm nay.

Son Heung Min ghi bàn cũng không xoa được nỗi buồn châu Á - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Sang hiệp 2, Hàn Quốc tiếp tục cầm bóng ít hơn đối thủ nhưng vẫn liên tục tung ra những pha dứt điểm về khung thành thủ môn Ochoa nhưng vẫn vô duyên trước bàn thắng.

Thậm chí khi trung vệ Marquez mắc sai lầm với tình huống trả bóng về hớ hênh cho thủ môn Ochoa, Heung-Min Son cướp được bóng nhưng lại xử lý rườm rà, để lỡ thời cơ cho hậu vệ Mexico lui về giải vây.

Trận này, một mình ngôi sao Tottenham tung ra đến 8 cú dứt điểm trong tổng số 17 cú dứt điểm của đội nhà. Tuy nhiên, Son Heung-min tỏ ra thiếu sắt bén trong những khoảnh khắc quyết định. Cầu thủ mang áo số 7 cùng các đồng đội lần lượt để cơ hội trôi qua trước mũi giày của mình.

Mãi đến những phút bù giờ, Son Heung-min mới có thể xuyên thủng mảnh lưới của Uchoa bằng một pha dứt điểm mang đạm thương hiệu của anh trong màu áo câu lạc bộ. Rất tiếc, bàn thắng đến quá muộn và chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Trái với khả năng tấn công không hiệu quả của đại diện từ châu Á, Mexico cho thấy sức mạnh khó chịu với bộ tứ Vela, Lozano, Layun và Chicharito thi đấu đầy mạnh mẽ và kĩ thuật.

Riêng "hạt đậu nhỏ" trong trận đấu này có một trận đấu thành công khi có pha ngoặc bóng điệu nghệ cùng cú dứt điểm lạnh lùng ấn định tỉ số 2-0 cho đại diện Bắc Trung Mỹ.

Càng ý nghĩa hơn khi Chicharito là cầu thủ đầu tiên của Mexico đạt cột mốc 50 bàn cho đội tuyển quốc gia, chứng tỏ vai trò không thể thiếu trong đội hình các cầu thủ áo xanh trong một khoảng thời gian dài.

Sau trận này, Mexico giành trọn vẹn 6 điểm và gần như chắc suất đi tiếp. Hàn Quốc thua cả 2 trận đang ngấp nghé bờ vực bị loại, tiếp gót 2 đại diện châu Á khác là Saudi Arabia (thua 2 trận), Úc (thua 1 hòa 1).

Niềm hy vọng của châu Á đặt vào Iran với 3 điểm sau 2 trận và nhất là Nhật Bản với chiến thắng lịch sử trong lượt trận đầu tiên trước đại diện từ Nam Mỹ Colombia.

Son Heung Min ghi bàn cũng không xoa được nỗi buồn châu Á - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên