Đó là ngã tư Tân Phong (P.Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai). họ đến để chia sẻ với nỗi mất mát của chị sau khi bị cướp 400 tờ vé số.
Phóng to |
| Chị Thuận cho biết ngày 22-1 người đến mua vé số nhiều hơn, đến gần 16g chiều chị đã bán hết 400 tờ vé số chứ không phải chỉ khoảng 150 tờ như những ngày trước - Ảnh: Sơn Định |
Nhiều người cho biết họ đến tận nơi chị Thuận ngồi trên xe lăn bán vé số để tận mắt thấy nghị lực mưu sinh của chị. Có người mua vé số, có người giúp đỡ chị vài trăm ngàn đồng, có người giúp đến 5 triệu đồng... Nhiều người giúp đỡ chị nhưng không để lại tên, địa chỉ. Tất cả đều động viên chị ráng vượt qua nghịch cảnh, đồng thời cũng nhắc chị cần cảnh giác hơn với bọn cướp, bọn lừa đảo.
Chị Thuận tâm sự: “Tôi không biết chữ, không đọc báo được nhưng nghe các chú, các bác, các cô cho tiền nói đọc báo Tuổi Trẻ thấy sốt ruột mà tìm đến giúp tôi chút đỉnh tiền làm vốn vượt qua lúc khốn khó. Sau khi bị cướp, tôi buồn không ăn cơm được vì không biết tiền đâu trả cho đại lý vé số nhưng bây giờ tôi bớt lo rồi. Tôi cảm ơn nhiều người đã giúp đỡ”.
Cũng theo chị Thuận, có người đã hứa với chị cuối tuần này sẽ đưa xe đến đón chị về quê Khánh Hòa thăm nhà, thăm mẹ nên chị rất mừng vì xa quê hai năm mà chưa có tiền để về. “Vậy là Tết này tôi có thể về quê thăm nhà rồi” - chị nói giọng đầy tin tưởng.
Trong ngày, một nhà báo ở tận Cần Thơ cũng đã bức xúc với bọn cướp hành xử mất nhân tính với một người tật nguyền như chị Thuận. Anh nhờ chuyển cho chị Thuận 500.000 đồng. Một bạn đọc lớn tuổi hay tin chị Thuận bị cướp cũng đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ chia sẻ: “Tôi cũng có đứa cháu tật nguyền nên tôi hiểu nỗi khó khăn trong cuộc sống. Tôi gửi Thuận một ít tiền nhưng nhắn nhủ cháu khi bán vé số phải cảnh giác với bọn cướp nhé”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận