03/09/2010 07:20 GMT+7

Ai cũng sợ, cái xấu sẽ lộng hành

PHAN QUÂN
PHAN QUÂN

TT - 47 ý kiến đã gửi đến chia buồn và bày tỏ cảm phục với gia đình anh Nguyễn Xuân Chinh, đội viên đội phòng chống tội phạm Phú Hòa (Bình Dương), khi anh đang trên đường đuổi bắt tội phạm thì gặp tai nạn dẫn đến tử vong.

USX5cWML.jpgPhóng to
Anh Phan Văn Mãi, bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tặng “Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm” cho gia đình anh Chinh - Ảnh: ANH THOA

Tôi tin rằng chàng trai trẻ này chưa bao giờ bị khuất phục trước cái xấu và sự ra đi của anh sẽ không dừng lại ở đó. Gác lại nỗi đau của cái chết đột ngột và thương tâm, sự hi sinh của anh khắc dấu vào lòng tôi một quyết tâm thay đổi suy nghĩ trong chính bản thân mình. Rằng hãy dũng cảm đứng lên đấu tranh với cái xấu ở bất cứ nơi đâu.

Trong mỗi chúng ta, đặc biệt những bạn trẻ như anh, như tôi đứng trước vong linh anh mà nhìn nhận lại bản thân mình. Mình có ích kỷ? Mình có bo bo chỉ biết lo cho thân mình? Mình có vô cảm lờ đi để cái xấu lộng hành?

Tôi còn nhớ cách đây hai tháng trên Tuổi Trẻ có đăng bài viết về hai ông bà già bắt cướp ở Bình Dương. Dù bị tên cướp hung hãn đâm toác thịt, máu me đầm đìa nhưng họ vẫn lăn xả cầm chân tên cướp để người dân tóm gọn. Lần đó hai cụ đã cứu được tài sản cho hàng xóm. Hai cụ may hơn anh Chinh vì thanh đoản sắt của tên cướp chưa thể lấy mạng của họ...

Trả lời trên báo, bà cụ bắt cướp nói gọn: “Ai cũng sợ, cũng lo cho riêng mình thì bọn tội phạm càng lộng hành. Mình già cả, làm được chuyện gì có ích cho đời thì nên làm”. Sự hi sinh của anh Chinh, sự xả thân của hai cụ già là tấm gương sáng cho mỗi chúng ta noi theo. Đúng như lời của bà cụ bắt cướp: ai cũng sợ, cũng lo cho riêng mình thì cái xấu sẽ lộng hành ngang ngược hơn.

Hãy biết sống “mình vì mọi người và mọi người vì mình” để cuộc sống được tốt đẹp hơn. Tôi tin và hi vọng sự hi sinh của anh Nguyễn Xuân Chinh càng thôi thúc những con người trẻ như tôi và bạn sẽ tiếp nối bước chân chính nghĩa của anh đấu tranh đẩy lùi cái xấu.

Cần cơ quan bảo trợ

Xã hội lại mất đi một người tốt, một người vì sự bình yên cho xã hội, xin chia buồn cùng gia quyến anh Chinh. Qua đây tôi cũng xin có ý kiến là cần một cơ quan chức năng đứng ra bảo trợ cho các đội viên săn bắt cướp này, vì trong quá trình truy đuổi nghi phạm như thế rất nguy hiểm cho các đội viên do không được trang bị dụng cụ bảo vệ an toàn hay yếu tố nghiệp vụ.

PHAN QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất