11/08/2010 08:03 GMT+7

A Khuê trong lòng bạn bè

VIỆT QUÊ
VIỆT QUÊ

TT - Đó là chủ đề đêm thơ nhạc tưởng niệm thi sĩ - nhạc sĩ A Khuê nhân một năm ngày ông mất (13-8-2009 - 13-8-2010), sẽ được tổ chức vào lúc 19g ngày 12-8 tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Bình Phước (quốc lộ 14 thị xã Đồng Xoài).

A Khuê tên thật là Hoàng Văn Phúc, sinh năm 1948, quê Hải Dương. Cuộc đời A Khuê rong ruổi nhiều nơi, hơn mười năm nay về sống tại Bình Phước, công tác tại Hội Văn học nghệ thuật Bình Phước. Về thơ, A Khuê đã in các tập Vàng bay (NXB Da Vàng, Đà Nẵng 1970), Lùa bò trong sương (NXB Trẻ 1999)... Nhạc phẩm Về đây nghe em nổi tiếng của Trần Quang Lộc là được phổ từ thi phẩm cùng tên của A Khuê.

Về nhạc, A Khuê được nhắc tới nhiều với các tác phẩm Tình thiên thu, Viễn mộng, Lời cầu nguyện cho hoa... A Khuê đã cùng với nhạc sĩ Bạch Cung Thạch phát hành CD chủ đề Mặt trời đã lên.

Sinh thời A Khuê rất được bạn bè thương yêu. Nhắc về A Khuê, nhiều người vẫn nhớ những câu thơ tài hoa như: Lên đồi khăn áo lê thê/Áo trăng lạnh quá tôi về giết trăng, hay: Về đây nghe em! Về đây mặc áo the đi guốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao...

VIỆT QUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất