16/11/2008 05:04 GMT+7

Biết làm sao để "vươn tới tầm cao"?

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TT - Bốn năm trước, khi tìm đến nhà Đào Thị Hằng, cô tân sinh viên (SV) vừa đậu thủ khoa Trường ĐH Nông lâm Huế, tôi không hình dung nổi một trong những gia đình nghèo bậc nhất của thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) lại có những đứa con học giỏi đến vậy. Cuộc sống cả nhà trông cậy vào chiếc thuyền nan của người bố chài lưới trên sông Thạch Hãn.

pzuomq4Q.jpgPhóng to

Đào Thị Hằng kèm các em của mình học - Ảnh: Lê Đức Dục

TT - Bốn năm trước, khi tìm đến nhà Đào Thị Hằng, cô tân sinh viên (SV) vừa đậu thủ khoa Trường ĐH Nông lâm Huế, tôi không hình dung nổi một trong những gia đình nghèo bậc nhất của thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) lại có những đứa con học giỏi đến vậy. Cuộc sống cả nhà trông cậy vào chiếc thuyền nan của người bố chài lưới trên sông Thạch Hãn.

Học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ thật sự đã “tiếp sức” cho cô SV lứa đầu tiên được Tuổi Trẻ tiếp sức đến giảng đường.

Bốn năm sau thêm đứa em gái kế Hằng đậu vào ĐH, em trai và người mẹ lại ốm bệnh liên miên. Nhiều lúc ngỡ Hằng không thể tiếp tục việc học, nhưng với một nỗ lực phi thường suốt bốn năm Hằng luôn là SV giỏi. Năm 3 Hằng được chọn trong nhóm SV tiêu biểu của Trường ĐH Nông lâm Huế đi thực tập tại Nhật Bản.

Hè vừa qua Đào Thị Hằng tốt nghiệp kỹ sư ngành trồng trọt với kết quả học tập và rèn luyện xếp loại xuất sắc. Nhưng khát vọng của Hằng không dừng lại ở đó, vừa tốt nghiệp từ Quảng Trị Hằng đã khăn gói vào Đà Nẵng làm gia sư để mong học tiếp ngoại ngữ với hi vọng có được học bổng du học chuyên ngành trồng trọt. Khi biết có học bổng “Vươn tới tầm cao” (ILA phối hợp với báo Tuổi Trẻ và các đơn vị dành cho các bạn SV), tôi đã tìm cách giúp Hằng có được một suất. Nhưng học bổng này lại không dành cho SV vừa ra trường, dù trong tiêu chuẩn xét có ưu tiên dành cho SV xuất sắc, từng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của Tuổi Trẻ và Hằng đạt cả hai tiêu chí đó!

Tôi vừa nhận tin Hằng đã đậu vào lớp trình độ trung cấp của ILA. Để đạt trình độ tiếng Anh có thể xin học bổng du học, Hằng sẽ phải học sáu cấp lớp, mỗi cấp lớp hai tháng; với tổng mức học phí mỗi cấp lớp là 231 USD, như vậy để học xong sáu khóa (12 tháng) Hằng phải có 1.386 USD. Với một cô SV vừa ra trường đang làm gia sư để tự nuôi mình đi học, mức học phí ấy quả là khổng lồ!

... Từ chiếc thuyền nan bé nhỏ của bố để vào giảng đường lấy tấm bằng kỹ sư nông học hạng xuất sắc, nhưng thú thật tôi cũng không hiểu cách nào Hằng có thể đi cùng ước mơ vươn tới tầm cao của mình trước cánh cửa học phí cao vòi vọi với Hằng như thế…

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên