Sau triển lãm tại nhà trưng bày Llangollen International Pavilion, phía Bắc xứ Wales ngày 5 và 6/6 vừa qua, nhiều đơn đặt hàng đến với Hamad đến nỗi bây giờ giá tranh của em đã tăng gấp ba, ở mức khoảng 3.000 USD/bức. Nhiều họa sĩ đang sống và sáng tác ở Anh mơ ước được bán tranh với giá như vậy.
Phóng to |
| Hamad Al Humaidhan bên tác phẩm của em |
Câu chuyện hội họa của Hamad Al Humaidhan như thể thần tiên. Cậu bé sinh ngày 11-9-1999, chỉ cao trên 1,2m, bắt đầu vẽ tranh sau khi gia đình em rời quê nhà Kuwait đến định cư ở Bath, một thành phố cổ kính thuộc hạt Somerset (Tây Nam nước Anh) ba năm trước đây. Một hôm, khi nhìn thấy cha là Walid Al Humaidhan, 38 tuổi, một họa sĩ nghiệp dư mang một khung tranh còn trắng tinh đi qua, cậu bé đã hỏi mượn cha tấm toan ấy.
Vài giờ sau, Walid kinh ngạc khi thấy con trai mình đã vẽ một bức chân dung nguệch ngoạc nhưng sống động cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo, thần tượng của em. Khả năng thể hiện màu sắc và hình thức của bức tranh đầu tay đó của Hamad khiến ông Walid khuyến khích con tiếp tục phát triển năng khiếu hội họa.
Không lâu sau đó, cậu bé đã bắt đầu sử dụng acrylic để vẽ những bức tranh trừu tượng, thật lạ lùng là khi đối chiếu với một số tác phẩm của Pablo Picasso quả là hết sức gần gũi qua những nét đen mạnh mẽ, những màu sắc sống động và tách biệt, cùng những dạng thức lập thể mà thiên tài hội họa Tây Ban Nha ưa dùng. Tranh của Hamad tựa như tiếng vọng của Picasso dù em chưa bao giờ biết đến ông cũng như chưa từng nhìn thấy những tác phẩm của ông.
Phóng to |
| Bức Vua châu Phi |
Khi được hỏi về cách vẽ những bức tranh lạ lùng ấy, Hamad trả lời thật tự nhiên: “Khi có một khung vải trắng được đặt trước mặt, cháu chỉ cần nhắm mắt lại, tưởng tượng những gì muốn đặt lên tấm vải đó, rồi mở mắt ra và vẽ. Đầu tiên cháu vẽ bằng nét đen xong mới tô màu lên”.
Hamad cho biết khi xem lướt qua những tập sách tranh của cha, em lại cảm thấy muốn vẽ ngay: “Khi vẽ cháu cảm thấy thực sự thoải mái, mỗi khi mệt mỏi cháu chỉ cần cầm cọ vẽ là khỏe ngay. Ở trường, vẽ là môn học cháu yêu thích nhất. Cháu nghĩ với trẻ em ở cỡ tuổi của cháu, thích nhất là được vẽ càng nhiều càng tốt”.
Không ngờ những bức tranh đó đã làm sửng sốt giới mỹ thuật ở Anh và chú bé học sinh tiểu học Hamad Al Humaidhan đã ký được hợp đồng với một đơn vị nghệ thuật nổi tiếng là Fine Arts Turner, nơi chuyên cung cấp tranh của các họa sĩ có triển vọng cho các gallery ở nước Anh.
Trong tranh của Hamad tràn ngập âm hưởng những tác phẩm đẹp nhất của Picasso, và cũng giống như nhà đại danh họa xứ Catalan, nhiều bức tranh của em mang hơi thở châu Phi, trong đó Rừng mưa và Vua châu Phi là hai bức tranh Hamad yêu thích nhất. Cậu bé kể: “Cháu rất thích những màu sắc trong bức tranh Vua châu Phi, diễn tả một ông vua ở giữa tranh. Khi vẽ, cháu thích nghe nhạc châu Phi với những tiếng trống bộ lạc, tiếng trống ấy đã giúp cháu vẽ bức tranh này”.
Phóng to |
| Một tác phẩm mới của Hamad |
Phóng to |
| Tranh Picasso |
Khi được hỏi có biết gì về Picasso và tranh của ông không, Hamad thật thà trả lời: “Cháu chưa bao giờ nhìn thấy tranh Picasso vì vậy khi được xem tranh của ông ấy, cháu rất ngạc nhiên bởi vì trông rất giống tranh của cháu”. Ông Walid nói: “Cháu chưa bao giờ nhìn thấy một tác phẩm nào của Picasso nên khi nó bắt đầu vẽ những bức tranh như thế này quả là điều không thể tin được! Tôi cũng vẽ tranh vì vậy tôi ngay lập tức nhận ra sự tương đồng…”.
Còn người đại diện của Hamad hiện nay, ông Steve Turner, giám đốc Fine Arts Turner nói thêm: “Khi xem những tác phẩm của cậu bé, tôi đã ngạc nhiên trước sự phức tạp trong tranh cũng như các hình ảnh và màu sắc, khó mà tin được là do một đứa trẻ vẽ. Thật thú vị khi tìm ra một cậu bé có nhiều tiềm năng như vậy. Và cũng thật hào hứng nếu được theo dõi xem phong cách của cậu bé sẽ phát triển ra sao qua năm tháng.
Phản hồi của người thưởng ngoạn đối với tranh của Hamad cũng thật khó hình dung. Thật lạ thường khi một họa sĩ còn bé như Hamad lại được công chúng chú ý đến thế. Với sự quan tâm có tính quốc tế chung quanh các tác phẩm của cháu, sẽ không ngạc nhiên nếu như giá tranh của Hamad còn tiếp tục tăng trong thời gian tới”.
Ông Steve Turner đã chuẩn bị cho triển lãm sắp tới của chú bé họa sĩ, dự tính diễn ra vào ngày 28/8 tới đây tại phòng trưng bày Llangollen International Pavilion.
Phóng to |
| “Picasso nhí” và cha em |
Hamad hiện sống với cha mẹ bên cạnh anh trai Fahad, 13 tuổi, hai em Wedad, 8 tuổi và Worood, 4 tuổi. Em học trường tiểu học St Martin’s Garden - nơi em có biệt danh là “họa sĩ”. Hamad cũng bất ngờ trước những thành công mau chóng và vượt mức của mình: “Đây là thời gian vô cùng thú vị đối với cháu. Cháu cảm thấy rất tự hào khi tranh của mình được nhiều người rất thích. Các thầy cô giáo và bạn bè cháu ở trường cũng ủng hộ cháu rất nhiều”.
Giống như Hamad, Pablo Picasso cũng bắt đầu sáng tác từ lúc bảy tuổi dưới sự hướng dẫn của cha mình để rồi trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại trước khi qua đời năm 1973 ở tuổi 91. Pablo Picasso từng tuyên bố: “Năm 15 tuổi tôi đã vẽ như Velazquez, và phải cần đến 80 năm để vẽ được như một đứa trẻ”.





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận