26/08/2010 07:47 GMT+7

10 ngư dân vẫn sống sau 50 giờ trôi trên biển

Đ.NAM - H.TRÀ
Đ.NAM - H.TRÀ

TT - 20g30 tối 25-8, tàu cứu nạn Sar 412 đã đưa 7/10 ngư dân gặp nạn trên biển vào đêm 23-8 về đất liền an toàn. Hàng trăm người thân và chính quyền các cấp đã không kìm được cảm xúc. Ba người còn lại hiện đang được chăm sóc sức khỏe ngay trên đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam).

Thiên taiCứu sống 10 ngư dân trôi dạt 50 giờ trên biển

xgf8zc8Z.jpgPhóng to
20g30 tối 25-8, tàu cứu nạn Sar 412 đã đưa các ngư dân bị nạn trên biển vào đêm 23-8 về đất liền an toàn. Trong ảnh: một ngư dân bị thương nặng được cáng lên xe cứu thương - Ảnh: Đ.NAM

Ngay sau khi tiếng còi tàu cứu hộ hụ vang, cả khu vực chân cầu cảng của Trung tâm cứu hộ hàng hải khu vực 2 vỡ òa trong tiếng khóc vui sướng khi những ngư dân bị nạn lần lượt được đưa lên bờ. Sáu xe cấp cứu được điều đến để đưa những người bị nạn đến thẳng bệnh viện. Ông Trần Văn Long, giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, cho biết sau ba ngày sóng to gió lớn, các lực lượng cứu hộ dù đã làm hết sức mình nhưng việc tìm kiếm vẫn vô vọng.

Điều kỳ diệu từ biển

Nhiều gia đình lập bàn thờ

Trước đó, từ rạng sáng 25-8, sáu tàu cá Đà Nẵng cùng mấy chục ngư dân đã đồng loạt đổ ra biển tìm kiếm. Nhiều gia đình đã lặng lẽ lập bàn thờ khẩn cầu điều kỳ diệu sẽ đến với người thân của mình.

Chiều 25-8, ông Huỳnh Vạn Thắng cho biết: “Chỉ trong ngày 24-8 đã có tổng cộng ba tàu cứu hộ cùng máy bay trực thăng quần thảo tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả”.

Theo ông Trần Văn Long - giám đốc Danang MRCC: “Dây đứt ở trường hợp này là đứt tại vị trí buộc giữa dây của tàu cứu nạn và dây của tàu cá. Trước khi tổ chức kéo tàu, tàu cá đã lấy dây trên tàu buộc xung quanh thân tàu. Từ múi dây này được buộc vào dây của tàu Sar 412 rồi sau đó mới kéo tàu cá đi với chiều dài dây kéo là 200m”.

Thế nhưng điều kỳ diệu của biển đã đến. 18g20 tối 25-8, trực ban trung tâm nhận được một thông báo: “Tàu cá ĐNa 90072 của ngư dân Lê Văn Linh (trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã phát hiện và cứu được bảy ngư dân khi họ đang trôi lênh đênh trên biển. Một lát sau tin vui lại đến khi một tàu khác của ngư dân Quảng Nam phát hiện và cứu được thêm ba ngư dân khác đang nằm lả trên thúng chai”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tàu cứu nạn Sar 412 đang có mặt trên vùng biển tìm kiếm lao nhanh đến hiện trường để ứng cứu ngư dân đang trong cơn nguy kịch và chuyển bảy người về đất liền ngay trong đêm.

“Ba người còn lại nhờ sức khỏe tốt nên được bố trí về sau. Hiện họ đang ở lại với tàu cứu hộ Sar 2701 trên đảo Cù Lao Chàm” - ông Huỳnh Vạn Thắng, phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng, cho biết.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau hơn 50 giờ trôi dạt trên biển, vừa bước chân lên đất liền, ngư dân Huỳnh Văn Tự giọng thều thào: “Chiều 23-8, khi đang đánh cá trên vùng biển cách đất liền khoảng 30 hải lý, anh em nhận được thông tin bão sắp vào. Lúc này gió bắt đầu nổi lên, thuyền trưởng cho tàu chạy về phía biển Cù Lao Chàm lánh nạn. Nhưng chỉ chạy được một đoạn thì tàu bị chết máy. Gió thổi mạnh, từng con sóng cao ngất ngưởng đập mạnh vào thân tàu. Quá lo sợ, anh em điện về cầu cứu”.

Sự can trường đã cứu họ

Ông Tự kể tiếp: “Đến chiều tối, tàu cứu nạn Sar 412 đã tiếp cận được với tàu của chúng tôi. Sau ba lần quần thảo tiếp cận để đưa ngư dân qua tàu cứu hộ nhưng không thành buộc lực lượng cứu hộ phải bắn súng dây rồi kéo tàu chúng tôi vào. Tuy nhiên, khi kéo đi được khoảng vài hải lý, sóng biển đánh dữ dội khiến dây néo giữa hai tàu đứt đôi. Chưa kịp hoàn hồn, chỉ ít phút sau một con sóng lớn đã đánh úp khiến tàu cá bị chìm, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với tàu cứu hộ từ lúc đó”.

“Lúc này trên tàu có một chiếc thúng chai, anh em nhường “quyền sống” cho hai em nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Thanh Toàn (19 tuổi) và Trần Văn Sen (15 tuổi). Sau khi đẩy hai đứa xuống thúng, anh em chúng tôi hô nhau nhảy xuống biển. Giữa đêm tối, anh em bấu víu lẫn nhau rồi kết thành một tấm phao lớn mặc cho con sóng đánh trôi tự do trên biển. Tuy nhiên, anh em chỉ bám nhau được một lúc thì tất cả dây kết bị đứt. Mỗi người chia nhau một chiếc phao nhỏ rồi từ đó sóng đánh dạt đi đâu thì đi. Cả 10 anh em trôi lênh đênh trên biển suốt 50 giờ, cho đến chiều tối 25-8 thì được tàu cá vớt lên” - ông Tự nhớ lại.

Theo đại tá Dương Đề Dũng - chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Đà Nẵng: “Chính sự can trường của ngư dân đã cứu lấy họ. Mặc dù chúng tôi đã huy động tổng lực lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp từ tàu thủy đến máy bay nhưng cuối cùng chính các ngư dân là những người tìm thấy đồng đội của mình”.

9 người chết do bão số 3

Theo tổng hợp của văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và phòng cứu hộ, cứu nạn Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đến 16g chiều 25-8, bão số 3 đã làm chín người chết (Nghệ An sáu người, Quảng Bình hai người, Hà Tĩnh một người) và một người ở Nghệ An mất tích. Số người bị thương là 58 (Nghệ An 43 người, Hà Tĩnh một người, Quảng Trị ba người, Thừa Thiên - Huế 11 người).

Bão số 3 cũng làm 303 nhà sập, 31.896 nhà tốc mái, 35 tàu thuyền bị chìm, 11 tàu thuyền hư hỏng.

* Trong khi đó, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại Nghệ An, cơn bão ngừng quần đảo lúc 4g ngày 25-8 nhưng đến tối 25-8 TP Vinh vẫn mất điện. Cây cối vẫn ngổn ngang trên nhiều đường phố.

Tại Hà Tĩnh có ba người chết, 14 người bị thương, gần 16.000 ngôi nhà bị tốc mái, 41 nhà bị sập, trên 10.000ha lúa bị ngập nặng. Trong đó, ba nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đình (53 tuổi, huyện Đức Thọ) ngã chết trong lúc chằng chống nhà cửa, anh Nguyễn Đình Tý (28 tuổi, huyện Hương Khê) bị cuốn trôi khi đi kiểm tra công trình thủy lợi và cháu Phan Thị Linh (11 tuổi, huyện Thạch Hà) bị nước cuốn.

Tại Thanh Hóa, chiều 25-8, nguồn tin từ Văn phòng UBND huyện Lang Chánh cho biết mưa lũ đã cuốn trôi một phụ nữ, đến cuối giờ chiều 25-8 vẫn chưa tìm thấy thi thể. Nạn nhân là chị Hà Thị Tiên (38 tuổi, dân tộc Thái, trú tại bản Phá, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh).

Tại Quảng Bình, Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh cho biết đến 15g ngày 25-8 vẫn còn hai người dân bị mất tích trong cơn bão số 3 trong khi đi rừng làm nương. Đó là anh Cao Văn Hoàn, sinh năm 1979 và anh Cao Văn Thiu, sinh năm 1991, cùng trú tại thôn Kim Trung, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa.

* Sáng 25-8, thiếu tướng Lý A Sáng, phó tư lệnh Quân khu 2, đã có mặt tại xã Chế Cu Nha (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) để trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu nạn bảy người bị mất tích do lở đất. Tính đến hôm qua, lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ đã lên tới 934 người gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ... Nhiều phương tiện như ôtô, máy xúc, máy bơm và chó nghiệp vụ cũng đã được huy động. Tuy nhiên, đến chiều qua lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể các nạn nhân bị đất vùi lấp dù đã đào bới khoảng 5.000m3 đất đá.

Đ.NAM - H.TRÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất