17/04/2017 11:20 GMT+7

Yêu cả hai giới, phải làm sao?

ĐỖ MINH TUẤN
ĐỖ MINH TUẤN

TTO - Tôi là nam, cao ráo, đẹp trai, nói chuyện có duyên. Nghiệt ngã ở chỗ gặp trai hay gái hấp dẫn, tôi đều 'rung động' cả. Tôi từng trải qua các cuộc tình với cả nam và nữ. Tôi bị gì, phải làm sao đây?  (T.Thiện, TP.HCM)

Tôi rung động với cả con trái và con gái, tôi phải làm sao đây? - Ảnh: DUYÊN PHAN
Tôi rung động với cả con trái và con gái... - Ảnh: DUYÊN PHAN

- Có một kiểu giới tính gọi là lưỡng tính ái (cùng có hai kiểu luyến ái với nam và nữ). Thông thường nếu nhận ra sớm, người lưỡng tính sẽ chọn một giới tính “tương thích” với hình thể nhất nhưng có dịp là họ thực hiện ngay kiểu luyến ái thứ hai.

Thật khó khẳng định ngay bạn có phải lưỡng tính không. Thử đợi một thời gian biết đâu mọi chuyện sẽ quay lại một hướng duy nhất.

Lưu ý là người lưỡng tính vẫn có thể sống với một giới tính, còn việc buộc 'trái tim thứ hai' chịu ngủ yên đôi khi chỉ là sự thành bại của ý chí.

ĐỖ MINH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên