17/02/2021 09:36 GMT+7

Xuân đã kịp đến Trà Leng

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, địa danh nhắc nhớ những tang thương bởi thảm họa sạt lở núi ngày 28-10-2020. Người Trà Leng đang gượng dậy, vượt qua nỗi đau, bắt đầu cuộc sống mới.

Xuân đã kịp đến Trà Leng - Ảnh 1.

Những căn nhà mới ở khu tái định cư Trà Leng đã được dựng lên kịp cho bà con vùng sạt lở đón tết - Ảnh: LÊ TRUNG

Tết về, bà con phấn khởi bồng bế, dắt díu nhau đến những ngôi nhà kiên cố vừa được dựng lên. Mầm xanh ngày xuân nảy nở.

Có nhà là có tết!

Ngày 6-2, 13 ngôi nhà ở khu tái định cư Trà Leng đã được bàn giao cho các hộ dân nóc Ông Đề, thôn 1, nơi xảy ra vụ sạt lở núi làm 22 người chết, mất tích. Hai dãy nhà tường xanh, mái đỏ khang trang đẹp mắt được thiết kế theo kiểu nhà sàn của người dân.

Mỗi ngôi nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, mái xà gồ sắt, lợp tôn, đặt trên 12 trụ bêtông cắm sâu vào lòng đất. Điện, nước sạch được kéo đến tận nơi. Bà con tất bật dọn đồ đạc về nơi ở mới.

Căn nhà của anh Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi) như tươi tắn hẳn với hai chậu cúc vàng đặt trước nhà, tràn đầy sắc xuân. Những chậu cúc này do một nhà hảo tâm tặng gia đình anh đón tết.

Anh và các con đang lúi húi dọn đồ đạc vào phòng sau bao ngày phải sống nơi ở tạm. Anh cầm một túi quà tết, trong đó có bánh mứt, kẹo, hạt dưa, mấy cặp bánh chưng và vài nhu yếu phẩm. "Tết của cha con tôi đó" - anh Sơn nói.

Người vợ đầu ấp tay gối đã tử nạn trong vụ sạt lở núi. Nhà cửa bị vùi lấp, mấy tháng nay năm người trong gia đình họ phải tá túc tạm ở điểm trường, giờ được chính quyền cùng các nhà hảo tâm tài trợ, xây nhà kiên cố.

"Tôi từng nghĩ sẽ chẳng có ai giúp đỡ nhà mình hết, nhưng chính quyền và cả cộng đồng đã dang tay. Có nhà là có tết. Vợ đã mất chẳng thể sống lại, mình có buồn bã hoài cũng có ích gì đâu. Thôi thì cố gắng làm lại cuộc đời mới, sống, làm mà nuôi con" - anh Sơn tâm sự.

Bốn người trong gia đình chị Hồ Thị Xuyên (24 tuổi) mấy tháng nay phải tá túc ở điểm trường học. May mắn cả nhà không thương vong, nhưng nhà cửa, tài sản không còn gì, khó khăn chồng chất.

Được dọn về nhà mới, hai vợ chồng chị mừng rơi nước mắt. "Chúng tôi bắt đầu làm lại cuộc đời. Có nhà, tết ăn hạt muối, rau rừng cũng vui" - chị Xuyên bộc bạch.

Xuân này ba mẹ ở đâu?

Căn nhà mới của ba chị em cậu học trò Hồ Văn Hải (lớp 11/2 Trường PTDTNT Nam Trà My) khang trang, rộng rãi lắm nhưng niềm vui nhà mới dường như chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau quá lớn mà cậu đã trải qua.

Vụ sạt lở núi đã khiến ba mẹ, em và cháu của Hải tử nạn. Lúc ấy, ba chị em Hải đi học, đi làm nên sống sót. Hải về làng, đôi mắt vô hồn hướng về nơi hoang tàn và tang tóc. Trong nhà, bàn thờ với bốn di ảnh khói hương nghi ngút, đôi mắt Hải trĩu buồn. "Xuân này ba mẹ không bên cạnh nữa rồi...". Và Hải khóc.

Hải đặt lên bàn thờ ba mẹ một giỏ bánh mứt mà nhà từ thiện tặng, rồi soạn ra mấy cái nồi, ly, vài hộp bánh, đó là những gì mà ba chị em đón tết. "Tết này ba mẹ ở đâu vậy anh?" - Hồ Thị Yến Chi (12 tuổi, em gái út của Hải) hỏi bâng quơ.

Ngôi nhà mới thiếu hơi ấm tình thân. Không ai biết những ám ảnh và nỗi đau mất mát này kéo dài bao lâu nhưng ba chị em phải đứng lên sống tiếp.

Xuân đã kịp đến Trà Leng - Ảnh 2.

Người dân xã Trà Leng vui mừng bên căn nhà mới và giấy chứng nhận sở hữu nhà - Ảnh: LÊ TRUNG

Làm lại cuộc đời mới

Ở nóc Ông Đề, nỗi đau và mất mát của người có công lập làng, già Hồ Văn Đề (81 tuổi) có lẽ lớn hơn cả. Tám người thân của ông gồm con, cháu trong nhà chết, mất tích sau vụ sạt lở, dường như ông đã không còn đủ mạnh mẽ như lúc trước.

Chúng tôi vẫn nhớ hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt khắc khổ của già Đề, cái dáng ngồi bần thần của ông ở hiện trường tìm kiếm người mất tích. Già khóc như một đứa trẻ, nóng ruột dõi theo lực lượng tìm kiếm thi thể con cháu mình.

Mấy chục năm nay, già Đề như "cây cổ thụ" của Trà Leng, người uy tín nhất và cũng có lẽ là người đàn ông mạnh mẽ nhất, ít ai thấy già rơi lệ.

Sau nhiều tháng, nỗi đau dần nguôi ngoai. Hai vợ chồng già làm chỗ trú ngụ khi tết đến xuân về. Sáu người sống sót sẽ sống cùng sự thiếu vắng người thân.

Già chặc lưỡi: "Gắng gượng sống để con cháu thấy vậy mà sống. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm dân làng chúng tôi. Tết được ở nhà mới, đây là niềm động viên quá lớn đối với dân làng. Chúng tôi sẽ vượt qua, làm lại cuộc đời mới".

Xây dựng "thần tốc"

Ngày 28-10-2020, vụ lở núi ở Trà Leng khiến hơn chục nhà dân nóc Ông Đề, thôn 1 bị vùi lấp, 22 người chết và mất tích. Hiện còn 13 người mất tích chưa tìm thấy thi thể. Những trận lũ quét sau bão đã cuốn trôi hoàn toàn hàng chục căn nhà ở làng Tắk Pát, thôn 2, xã Trà Leng.

Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (THACO), các tổ chức, cá nhân, huyện đã chọn được vị trí bãi đất an toàn với diện tích 6ha để xây dựng khu tái định cư Trà Leng. Kinh phí hỗ trợ 51 hộ dân tái định cư với mức 150 triệu đồng/nhà trên lô đất diện tích 200m2.

UBND huyện Nam Trà My phối hợp với THACO tổ chức lễ bàn giao 30 căn nhà vào ngày 6-2 (13 căn ở nóc Ông Đề, 17 căn ở làng Tắk Pát). Những nhà khác đang được xây dựng, sắp bàn giao.

"Chúng tôi đã làm rất khẩn trương, san lấp mặt bằng và thi công nhà ở, huy động hơn 300 người làm việc hết tốc lực. Chưa đầy hai tháng, một số ngôi nhà đã kịp xong để bàn giao cho người dân đón tết" - ông Phan Quốc Cường, chủ tịch UBND xã Trà Leng, nói.

Ông Đỗ Minh Tâm - đại diện THACO - cho biết doanh nghiệp này đã quyết định hỗ trợ 5 tỉ đồng để xây dựng nhà cho đồng bào. "Với những ngôi nhà này, chúng tôi mong muốn chia sẻ một phần khó khăn mất mát, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Mong năm mới nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với bà con" - ông Tâm nói.

Ông Hồ Quang Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết sau thiên tai, tỉnh cùng huyện đẩy nhanh việc ổn định đời sống nhân dân cũng như việc bố trí tái định cư, làm nhà cho bà con.

"Mong người dân có thể vượt qua nỗi đau này, vươn lên sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế" - ông Bửu nói.

Bàn giao nhà ở cho người dân vùng sạt lở Trà Leng Bàn giao nhà ở cho người dân vùng sạt lở Trà Leng

TTO - 30 ngôi nhà được trao cho người dân vùng sạt lở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam để bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trà Leng