13/05/2016 11:39 GMT+7

Xem clip Kim Cương khóc Bùi Giáng: "Sống trên đời cần tình yêu"

C.TH.
C.TH.

TTO - “Cám ơn bài học anh cho tôi thấy rằng sống trên đời cho dù trong hoàn cảnh nào, cho dù nghèo khổ, giàu sang, điên loạn, tỉnh táo, người ta cần thấy những tình yêu…”

Bùi Giáng và Kim Cương - Ảnh tư liệu.

Trong tang lễ Bùi Giáng (thi sĩ qua đời ngày 7-10-1998), NSND Kim Cương đến tận nơi an nghỉ cuối cùng của Bùi Giáng và nói những lời sau cuối:

“Tôi nghĩ đối với anh Bùi Giáng vậy cũng thỏa mãn cuộc đời rong chơi của ảnh rồi. Riêng tôi - người có diễm phúc được anh Giáng quý trọng trong một thời gian dài, xin phép cho tôi nói với anh Giáng đôi lời biết ơn của tôi.

Anh Giáng ơi, Kim Cường nè! Tôi đứng đây để nói với anh những câu vĩnh biệt cuối cùng.

Câu cuối cùng tôi muốn nói với anh là tôi mang ơn anh, cám ơn anh. Cám ơn tất cả những gì anh để lại cho cuộc đời. Cám ơn những tác phẩm bất hủ anh để lại cho cuộc đời.

Cám ơn một mối tình thật đẹp, thật sâu lắng anh đã dành cho tôi suốt 40 năm nay.

Cám ơn bài học anh cho tôi thấy rằng sống trên đời cho dù trong hoàn cảnh nào, cho dù nghèo khổ, giàu sang, điên loạn, tỉnh táo, người ta cần thấy những tình yêu…

Vĩnh biệt anh”.

*Xem clip (nguồn: Youtube):

*Hồi ký kỳ nữ Kim Cương viết về "mối tình kỳ dị" của Bùi Giáng

C.TH.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên