24/11/2016 16:12 GMT+7

Xác định nghi phạm vào quán sát hại em trai, hiếp chị gái

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Nghi phạm đột nhập vào quán cà phê tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cắt cổ em trai chủ quán rồi vào phòng giở trò đồi bại với chủ quán.

Quán cà phê T.A trên đường Cách mạng tháng Tám (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nơi xảy ra vụ việc - Ảnh:N.H
Quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: N.H

Ngày 24-11, đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã có báo cáo ban đầu vụ nghi phạm đột nhập quán cà phê trộm tài sản và có hành vi hiếp dâm, sát hại người xảy ra vào rạng sáng 23-11.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 23-11, nghi phạm đột nhập quán cà phê của chị P.T.M.L (34 tuổi) trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.

Tại đây, nghi phạm dùng dao ở quầy chế biến cắt cổ em trai chị L. là anh P.Đ.Q (25 tuổi) đang ngủ trong quán. 

Khi thấy anh Q. nằm bất động, nghi phạm gõ cửa phòng chị L. Nghĩ em trai gọi nên chị L. mở cửa thì bị đối tượng dùng dao uy hiếp, đòi quan hệ tình dục.

Do con nhỏ thức giấc và kêu khóc, chị L. sợ nghi phạm ra tay sát hại con trai nên chấp nhận để hắn thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi quan hệ tình dục, đối tượng này tra hỏi chỗ cất tài sản, cướp của chị L. 3,2 triệu đồng và sợi lắc vàng rồi tiếp tục đòi quan hệ tình dục với nạn nhân.

Chị L. phản ứng và doạ em trai ngủ phía trước đã chạy đi kêu người đến, tên này mới mặc áo quần và ra khỏi phòng ngủ. 

Khi ra phía trước quán, thấy anh Q. vẫn nằm bất động, nghi phạm quay lại đập cửa, đòi xông vào phòng ngủ.

Chị L. hô hoán kêu cứu nên hàng xóm đã chạy qua đập cửa, đồng thời chị điện báo công an. Lúc này, nghi phạm bỏ ra chiếc xe máy dựng sẵn ngoài quán bỏ trốn.

Anh Q. được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Một lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ cũng cho biết từ lời khai của chị L. và một số vật chứng thu được tại hiện trường, đã xác định được nghi phạm trong vụ việc là Lê Minh N. (tạm trú phường Khuê Trung).

Vị này thông tin thêm, buổi chiều trước ngày gây án, đối trượng này đã tới quán của chị L. uống cà phê. Tuy nhiên khi công an tới triệu tập thì nghi phạm đã bỏ trốn.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên