02/06/2017 17:18 GMT+7

Về quê nghỉ hè, ba cháu bé chết đuối với ông ngoại

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Chiều 2-6, người thân đã vớt được thi thể của bốn ông cháu chết đuối ở bến Đồn, sông Kút (một nhánh sông Kôn) và đưa về nhà lo hậu sự.

Theo ông Bùi Văn Mỹ - phó chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Bình Định - cho biết nhân dịp nghỉ hè, cháu Trần Anh Tuấn (8 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) được cha mẹ cho về quê thăm ông bà ngoại, ông Văn Tấn Lãnh (68 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú).

Sáng 2-6, ông Lãnh đi chăn bò, cho Tuấn và hai cháu ngoại khác ở gần nhà là hai chị em ruột Nguyễn Thị Phương Thanh (14 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Băng (12 tuổi) đi theo chơi.

“Đến khoảng 11h trưa cùng ngày, thấy đàn bò trở về mà không có bốn ông cháu, gia đình chạy ra sông tìm thì phát hiện thi thể cả bốn người dưới bến sông” - ông Mỹ cho biết.

Cũng theo ông Mỹ, bến Đồn là nơi người dân địa phương thường lùa bò xuống tắm mát. Bến sông này cạn, nhưng cũng có một vài chỗ sâu, nguy hiểm.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên