23/10/2017 07:46 GMT+7

Vân Dung - một người suốt ngày 'ở trên tivi!'

NGỌC DIỆP thực hiện
NGỌC DIỆP thực hiện

TTO - Nhiều khán giả đã ‘sốc’ khi lần đầu tiên thấy Vân Dung dịu dàng, điệu đà váy áo, thay vì Vân Dung bà già với thân hình ‘đào thế’ trên sân khấu hài.

Vân Dung - một người suốt ngày ở trên tivi! - Ảnh 1.

Vân Dung vào vai bà Diễm 'điệu' trong phim 'Ghét thì yêu thôi'

Sau 20 năm chinh chiến với tiểu phẩm truyền hình, đến giờ Vân Dung mới trở lại đóng phim truyền hình.

Vừa xuất hiện Vân Dung đã gây ‘sốc" với vai Diễm ‘điệu’ trong Ghét thì yêu thôi. Khó ai tin Vân Dung chua ngoa, đanh đá có thể dịu dàng, ‘bánh bèo’, mít ướt.

* Với Ghét thì yêu thôi, anh đã tạo nên một Vân Dung rất thú vị. Một mặt vẫn cho khán giả thấy những phong cách quen thuộc của Vân Dung, nhưng mặt khác anh đã khơi ra những nét diễn khán giả chưa nhìn thấy ở cô ấy. Anh nhận xét gì về diễn xuất của Vân Dung? Quá trình làm việc với cô ấy vất vả hay dễ dàng?

- Giờ phút này thì là dễ dàng bởi Vân Dung đã liên tục làm việc với tôi qua hai sitcom là Gái ngoan truyền kỳ và Bótay.Kom nên quá hiểu cách làm việc của nhau.

Tất nhiên nhưng ngày đầu quay thì chị Dung chưa quen với việc đóng phim truyền hình nhưng chỉ vài hôm là mọi chuyện đều ổn.

Chị Dung là một diễn viên rất thông minh, nhạy cảm và giàu sáng tạo. (Đạo diễn Trịnh Lê Phong)

* Nghe chị nói 20 năm mới quay trở lại với phim truyền hình tôi cảm thấy không tin vào tai mình. Đúng là chị rất ít đóng trên truyền hình, nhưng có cảm giác lúc nào chị cũng ở trên tivi. Tại sao Vân Dung lại đóng phim truyền hình ít thế?

- Thật ra tôi có ngày hôm nay là nhờ chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gala cười và tiểu phẩm.

Trước kia Gặp nhau cuối tuần, cứ một tuần ghi hình một số, rồi làm tiểu phẩm, sit-com (mỗi lần vài trăm tập), việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, việc gia đình…

Nhiều việc quá cứ quay như chong chóng, thời gian ăn, thời gian ngủ còn không có, thế nên mọi người thấy tôi gầy tong teo, chỉ có 39 cân thôi đấy. 

Mọi người cứ trêu tôi sao mãi chẳng thấy Vân Dung lớn.

Mỗi lần đóng phim truyền hình là phải tập trung mất khoảng 3-4 tháng, cần nhiều thời gian lắm. Do đó nên chẳng có điều kiện tham gia.

* Ngần ấy năm chắc chị cũng phải từ chối kha khá lời mời làm phim truyền hình nhỉ?

- Ối giời, chờ mãi mà có thấy ai mời đâu. Tôi thích đóng phim truyền hình lắm, nhưng có ai dám mời tôiđâu.

Các anh í cứ trêu tôi nhìn Dung đóng khóc lóc cứ như sắp phản bội í. Thế có khổ thân tôi không.

Ai cũng nghĩ tôi chỉ đóng tiểu phẩm, chém to khó mặn thôi. Không ai nghĩ tôi đóng được vai nhỏ nhẹ, tình cảm, mít ướt. 

Các đạo diễn cứ đùa tôi "Dung mà làm phim thì hỏng hết phim của anh à". Sao tôi khổ thế! (cười)

Vân Dung - một người suốt ngày ở trên tivi! - Ảnh 3.

'Hai mẹ con' Vân Dung và Phương Anh trong phim 'Ghét thì yêu thôi'

* Phong cách hài Vân Dung thì quá rõ nét rồi. Trong Ghét thì yêu thôi đạo diễn yêu cầu chị làm những gì để chị vẫn là chị nhưng phải khác chị?

- Từ xưa đến giờ toàn vào vai đanh đá, hổ vồ, chứ nào có được điệu đà, nhẹ nhàng, tình cảm. Trên màn ảnh có bao giờ khán giả nhìn thấy tôi khóc đâu, toàn thấy tôi cười hềnh hệch đấy chứ.

Đến đạo diễn Đỗ Thanh Hải, diễn viên Công Lý, Quang Thắng còn phải ngạc nhiên, trêu tôi: "Ô… Vân Dung là diễn viên truyền hình triển vọng à".

Tôi nói: "Đấy là tại các anh không phân vai cho em, chứ phân vai thì em làm ra ngô ra khoai luôn đấy. Đừng đùa với em.

* Trong phim có rất nhiều tình huống bộc phát thú vị, đó là kịch bản hay ứng diễn của Vân Dung?

- Tôi đọc rất kĩ kịch bản, nên luôn tính toán cho vai diễn của mình ở trong đầu để khi quay, mọi thứ thật tự nhiên, hóm hỉnh và diễn không giống ai.

Khi tôi làm việc với đạo diễn và quay phim, các bạn í là những người rất thông minh và giỏi, đã quen với cách làm của tôi từ nhiều năm nay.

Quá hiểu nhau và hợp nhau nên kết hợp với nhau rất dễ dàng. Họ luôn sẵn sàng ứng phó vì lúc tập luyện và lúc diễn tôi hay làm khác nhau.

Lúc tập có thể tôi ngồi, nhưng lúc diễn tôi lại đứng. Nhiều khi quay xong quay một cảnh, quay phim chắp tay "chị Dung, em lạy chị!".

Nghệ sĩ Vân Dung

Vân Dung - một người suốt ngày ở trên tivi! - Ảnh 5.

Diễn viên Vân Dung nổi tiếng nhất qua Táo quân vào những dịp cuối năm

* Diễn không giống ai cụ thể là thế nào?

Tôi lấy cảm xúc từ lời thoại, từ đúng vai diễn của mình.

Khi quay những cảnh tình cảm và phải khóc tim tôi đập rất nhanh và tôi rất mệt. Phải khóc nhưng nước mắt không được rơi.

Và điều quan trọng là phải làm sao để khán giả khóc trước mình. Khó lắm nhưng phải cố.

- Bình thường khi đóng trường đoạn khóc, diễn viên hay ngồi một chỗ tĩnh, đọc kịch bản, lấy cảm xúc rồi sau đó vào diễn.

Có người thì ra một chỗ ngồi tưởng tượng đến những chuyện đau buồn của cuộc đời mình, sau đó mới bước vào cảnh quay.

Hay có người đi ba bước chân ngước mắt lên là nước mắt lã chã. Nhưng tôi thì lại khác, tôi không lý giải được cách diễn của mình. Chỉ biết lúc đấy phải làm thế.

* Có vẻ Vân Dung rất tự tin với vai diễn này. "Ông anh" Công Lý nổi tiếng khó tính có tham gia lồng tiếng cho phim này nói gì về vai diễn của chị?

- ‘Cô Đẩu’ (Công Lý đóng vai Bắc Đẩu trong Gặp nhau cuối năm – PV) không chê ai, không nói xấu ai, nhưng cũng rất tiết kiệm lời khen. Phải thật sự hay thì ‘cô Đẩu’ mới khen.

Khi cô Đẩu đi lồng tiếng phim Ghét thì yêu thôi, đến đoạn tình cảm cô ấy gọi cho tôi bảo: ‘Con điên, tí nữa thì tao khóc đấy. Cứ tưởng mày suốt ngày hềnh hệch, ai ngờ diễn tình cảm ra phết’.

* Nhiều lúc tôi cũng ngạc nhiên vì Công Lý lồng tiếng NSƯT Chí Trung có đoạn không khác gì Chí Trung nói, thế mà vẫn bị Chí Trung chê chưa thể hiện được hết giọng của anh ấy. Chí Trung rất kĩ tính. Đóng với Chí Trung chị có căng thẳng không?

- Anh Công Lý lồng tiếng giỏi nhất Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam bây giờ đấy. Cách diễn của anh Trung không giống ai, cách rê dắt, nhấn nhả không ai theo nổi. Chỉ anh Lý mới lồng được thôi.

Còn anh Trung có kiểu diễn khác người, khó bắt chước lắm. Nói thẳng ra là không ai bắt chước được. Diễn viên giỏi là diễn viên diễn xong người khác khó lòng bắt chước.

Tôi và anh Trung diễn với nhau mấy chục năm quá hiểu nhau rồi nên diễn như chơi.

Vân Dung - một người suốt ngày ở trên tivi! - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Vân Dung - Ảnh: NVCC

* Điều gì làm nên sự ‘khác người’ trong diễn xuất của Vân Dung?

 - Cả con người, cả giọng nói, hình thể và cái đầu. Làm diễn viên muốn được khán giả nhớ ai cũng phải tìm cách diễn đặc biệt. 

Hồi xưa đi học khi làm bài tập biểu diễn, hay phải ghi chép tôi làm ít lắm. Tôi chủ yếu dành thời gian quan sát thầy cô diễn.

Còn đến khi phải chuẩn bị làm bài tập, tôi tường đến các rạp xem các ngôi sao hạng A diễn thế nào, cách nhả chữ, cách lấy ánh sáng vào mặt, cách đối thoại với khán giả…

Tôi cũng xem phim Mỹ và Trung Quốc rất nhiều. Họ diễn quá giỏi. Thôi thì họ làm được 1000, mình làm được một phần nhỏ li ti của họ là được rồi.

Tất cả nghệ sĩ nổi tiếng, kể cả ca sĩ và diễn viên, họ đều có cách diễn xuất, cách kêu gọi khán giả không giống ai mới nổi tiếng được.

Chí Trung, Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Công Lý không có người thứ hai.

* Chị có hi vọng thông qua phim này cuộc đời làm phim sẽ sang trang mới?

- Thật ra tôi vẫn là tôi, chỉ có điều có đạo diễn nào dám liều với tôi không thôi. 

Cuộc đời chẳng có gì không làm được cả, chỉ có điều bạn có cố gắng hay không thôi.

Bây giờ mất tên Vân Dung rồi, đi đâu người ta cũng gọi Diễm ‘điệu’. 

Hôm nọ đang đi được mấy cụ gọi ‘Diễm điệu vào đây các cụ hỏi’.

Bà chị gái của mình ở nước ngoài nhiều năm cũng ít được xem phim Việt Nam cũng rất thích phim này.

Phấn khởi lắm chứ, bao nhiêu năm mình mới được làm một vai không phải ‘hổ vồ’.

* Hình như đây là lần đầu tiên Vân Dung được ăn mặc đẹp trên màn ảnh?

- Đúng rồi. Lúc quay các bạn quay phim cũng bảo em sẽ quay sao cho chị xinh nhất.

Mình thì trên phim xấu đẹp không quan trọng, nhưng ra ngoài đời là phải xinh.

* Với đàn ông, nhan sắc Vân Dung được đánh giá thế nào?

- Ôi dồi xấu nhất quả đất rồi còn gì.

* Thì cũng là top 20 của Hoa hậu Việt Nam nhiều năm trước đây chứ có phải dạng vừa đâu.

- Ngày xưa đi thi động viên cho chị gái thôi, chứ giờ đi thi thì bước chân đến chỗ gửi xe là được nhận chân xé vé ngay.

* Có bao giờ chị nghĩ mình là phụ nữ đẹp?

- Bao giờ tôi cũng nghĩ mình hơi xinh. Ối giời ôi, nói xong xấu hổ quá. Trên tivi toàn đóng vai xấu rồi thì ngoài đời mình phải tưởng tượng là mình rất xinh chứ.

* Chưa ai được nhìn thấy chồng Vân Dung. Hai anh chị đã ở bên nhau đến giờ con đã được 16 tuổi, hẳn là một kì công?

- Ôi chẳng kì công gì đâu, vợ chồng từ hồi lấy nhau mỗi người ở một nơi nên không có cơ hội để cãi nhau.

Tốn biết bao tiền máy bay, nhưng phải chấp nhận thôi. Cả đại gia đình anh ấy vẫn ở trong đó, mẹ đã già nên không thể ra ngoài này được.

* Vân Dung thích tề gia nội trợ chứ?

- Tôi thích dọn dẹp, trang trí nhà cửa, nấu nướng thì hơi vớ vẩn, lìu tìu. Ngày xưa vụng thối tha, xào nấm đen thui đen thùi.

Giờ thì khá hơn rồi. Được cái là nấu chồng không chê, vì nấu mà chê thì lần sau sẽ bắt ăn gấp đôi. Cho nên chồng rất sợ không bao giờ dám chê.

* Ngoài đời Vân Dung có vẻ dịu dàng của Diễm ‘điệu’ không?

- Ái chà, câu này khó đây. Cũng cố dịu dàng lắm mà không được. Thỉnh thoảng lại lộ thế mới đau chứ.

Tôi sống một cuộc sống đơn giản nghĩ gì nói nấy, không nói xấu ai, không chọc ngoáy, không mỉa mai, việc ai người nấy làm, tiền của ai người nấy tiêu.

Sống thế cho đơn giản, cười nhiều cho trẻ lâu. Ngày nào cũng cứ hềnh hệch cho đời nó tươi.

NGỌC DIỆP thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên