31/08/2016 20:02 GMT+7

​Tủ bánh mì miễn phí làm “ấm lòng” người nghèo ở An Giang

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Chủ nhân tủ bánh mì miễn phí này là ông Tô Phước Vĩnh - chủ nhà hàng, khách sạn Tô Châu (An Giang). Hiện tại ông có 3 địa điểm phát bánh mì để giúp bà con nghèo được ấm lòng mỗi sáng, trưa và chiều.

Tủ bánh mì miễn phí này đã làm ấm lòng hàng trăm người lao động nghèo ở địa phương trong gần 1 năm qua - Ảnh: Bửu Đấu
Tủ bánh mì miễn phí này đã làm ấm lòng hàng trăm người lao động nghèo ở địa phương trong gần 1 năm qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

“Sáng nào tôi cũng tranh thủ qua đây lấy vài ổ bánh mì ăn trong lúc đi đồng thăm ruộng lúa. Dù ở đây chỉ ghi rõ mỗi người lấy một ổ nhưng nhiều người cũng lấy 3 - 4 ổ nhưng không ai la hết. Nhờ nó mà bà con ở đây đỡ lắm em!”.

Đó là lời chia sẻ của chị Lê Ngọc Diệp, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang, khi vừa lấy ổ bánh mì ở tủ bánh mì miễn phí dành cho người nghèo đặt tại ngã 3 Lộ Tẻ, huyện Châu Thành, An Giang.

Theo chị Diệp, tủ bánh mì này được xem là nơi giúp cho hàng trăm người lao động nghèo, người bán vé số, công nhân khu vực này gần 1 năm nay. Dù mới 6g30 sáng 31-8 nhưng đã có hàng chục công nhân, người lao động nghèo lại tủ bánh mì này lấy ăn sáng.

Có người đi thăm đồng ruộng chạy ngang thấy đói cũng ghé lại lấy vài ổ bánh mì lót dạ.

“Tôi thấy việc làm này hay lắm. Nếu có nhiều tủ bánh mì miễn phí vậy chắc bà con nghèo đi bán vé số cũng đỡ khổ lắm. Tủ bánh này đặt ở đây gần một năm nay rồi. Bà con như đã quen thuộc nên sáng nào cũng lại lấy ăn vậy đó!” - chị Diệp nói.

Tủ bánh mì miễn phí này đã làm ấm lòng hàng trăm người lao động nghèo ở địa phương trong gần 1 năm qua - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tủ bánh mì miễn phí này đã làm ấm lòng hàng trăm người lao động nghèo ở địa phương trong gần 1 năm qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo tìm hiểu, chủ nhân tủ bánh mì miễn phí này là ông Tô Phước Vĩnh, chủ nhà hàng, khách sạn Tô Châu.

Ngoài nơi này, ông Vĩnh còn đặt thêm 2 tủ bánh mì miễn phí ở ngã 3 Lộ Tẻ Rạch Giá (nơi giao nhau giữa An Giang - Cần Thơ - Kiên Giang) và cầu Vịnh Tre thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang để giúp bà con nghèo được ấm lòng mỗi sáng, trưa và chiều.

Ông Vĩnh cho biết hằng ngày ông đặt 150 ổ bánh mì/tủ để bà con ăn miễn phí trong 3 buổi sáng, trưa và chiều.

“Tôi thấy mô hình này ở một số tỉnh khác đã có mà sao tỉnh mình lại không có? Nên tôi bàn với mấy đứa em đặt tủ bánh mì ở đây, nếu bà con lao động nghèo lấy bánh ăn hết thì phải mang ra để vào tủ liền cho kịp bà con dùng, chỉ mong giúp được ai thì giúp thôi!” - ông Vĩnh vui vẻ nói.

Trước đó, mô hình tủ bánh mì miễn phí đã được thực hiện ở TP.HCM, Hà Nội, Nghệ An, Vĩnh Long giúp người nghèo, khó khăn ấm lòng khi mưu sinh.

Tủ bánh mì miễn phí này đã làm ấm lòng hàng trăm người lao động nghèo ở địa phương trong gần 1 năm qua - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tủ bánh mì miễn phí này đã làm ấm lòng hàng trăm người lao động nghèo ở địa phương trong gần 1 năm qua - Ảnh: BỬU ĐẤU
Mỗi khi bánh mì hết trong tủ đều được nhân viên của ông Vĩnh mang ra bỏ vào tủ cho bà con lại lấy tiếp tục - Ảnh: BỬU ĐẤU
Mỗi khi bánh mì trong tủ hết đều được nhân viên của ông Vĩnh mang ra bỏ vào tủ cho bà con  - Ảnh: BỬU ĐẤU
Người bán vé số này đã lại rất sớm để lấy 3 ổ bánh mì lót dạ trong khi đi bán vé số - Ảnh: BỬU ĐẤU
Người bán vé số này đã ghé lại rất sớm để lấy 3 ổ bánh mì lót dạ trong khi đi bán - Ảnh: BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên