12/03/2004 20:35 GMT+7

Thơ Thục Linh: Biển một ngày nhìn lại và Treo tình

THỤC LINH
THỤC LINH

TTO - Thục Linh là bút danh của Trần Vương Thuấn - đang là sinh viên năm thứ ba của trường ĐH KHXH&NV, là hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Ninh Thuận. Năm 18 tuổi, Thục Linh được đi dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc tại Hà Nội.


Thục Linh đã xuất bản tập thơ đầu tay Thời gian qua tay và từng đoạt giải 3 Cuộc thi thơ của tạp chí Sông Hương, giải khuyến khích cuộc vận động sáng tác của NXB Kim Đồng với tập thơ thiếu nhi có tựa khá ngộ nghĩnh Chiếc răng sún đi học.

Vẫn tuân thủ cách viết của truyền thống, nhưng trong từng câu chữ của Thục Linh đã có cách diễn đạt, cách nói khác với những người đi trước. (Nhà thơ Lê Minh Quốc).

Biển một ngày nhìn lại

Biển vẫn là biển của tôi một ngàn năm trước

Chỉ có tôi trước biển bây giờ chẳng phải là tôi

Sóng đánh giạt xác suy tư lên bờ cát

Ký ức bây giờ là một nhánh rong trôi

Em vẫn là em của bóng mây đại dương của thời biển nhớ

Chỉ có em trong tôi đã tàn tích và trầm tích đáy sâu

Những vết thương nước biển nào rửa sạch

Mặt biển tôi đầy nhát cắt hải âu

Tôi đã thử thủy triều và các cánh buồm căng gió

Nhưng xác loài phiêu sinh đã đóng cặn trong hồn

Hàng phi lao nghĩ gì mà giấu mình vào bầu trời xanh ngắt

Những gợn mây buổi chiều cháy xém biển nụ hôn

Thôi theo dã tràng đào hang chôn mình nhé

Những lãng đãng sương em giăng đã muộn rất lâu rồi

Trước biển hôm nay tôi biết giá trị của chiếc hang chật chội

Ừ! Trở về thắp một mặt trời tôi

Biển vẫn biển mà tôi chẳng là tôi

Em vẫn em của một vùng nắng khác.


Treo tình

Uống lầm một ánh mắt

Cơn say theo nửa đời

Đôi khi quờ tay lạnh

Tình treo trên ghế ngồi

Người về qua phố cũ

Hoa một mùa cạn hương

Người không về phố cũ

Tình treo trong giáo đường

Qua rất nhiều tất bật

Tôi cũ hơn câu thơ

Người ngược xuôi quên nhớ

Tình treo ngay giấc mơ

Rồi đi, đi, đi hút

Chân mỏi cuộc lữ hành

Đám đông reo trên phố

Tình treo trong vinh danh

Hôm nay mười năm chẵn

Tình thắt dây xà nhà.

Hoa Sala của Bí - hướng đến điều thiện từ tuổi bé thơ Hoa Sala của Bí - hướng đến điều thiện từ tuổi bé thơ

TTO - Một bộ sách tranh truyện Phật giáo vừa ra mắt 5 tập đầu tiên, sử dụng nét vẽ Chibi để kể các câu chuyện phù hợp với các bé 3-8 tuổi.

THỤC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên