26/02/2017 09:38 GMT+7

​Thơ Trần Đình Thọ

TTO - "Cỏ ngoài đồng hát mưa (NXB Trẻ) là tập thơ để đọc chậm, sống chậm, người đọc sẽ có phút giây nào đó dừng lại lắng nghe lòng mình, để bùi ngùi và hi vọng trong cái xao xác, bộn bề, ngược xuôi tất tả...".


Ngoài đồng hát mưa

Giữa đời se chỉ luồn kim

Như người đi biển đắm chìm bão dông

Mơ hồ sắc sắc không không 

Thôi, làm ngọn cỏ ngoài đồng hát mưa...

 

Quà

Không ai tự chọn cho mình một giới tính

Một gia đình

Hay một tổ quốc để sinh ra

Có khi là thánh giá

Có khi như một món quà...

Anh gỡ từng sợi ruybăng cho đến tuổi già

Vẫn chưa biết thượng đế gửi điều gì trong hộp.

 

Đoạn kết

Này cô gà mái kia

Hoặc chạy thật nhanh hoặc dừng hẳn lại

Ta không phải gã trống choai rồ dại

Nay nhảy cành chanh mai cành bưởi cành bòng

Ta cần một ổ rơm những quả trứng hồng

Cần tiếng tục tục tục dịu dàng

Rất mẹ gà và cũng đầy mái tính

Cần lúc sương đêm quáng mờ quáng mịt

Có mùi gà dẫn lối ta về.

 

Gieo và nhặt

Những hạt thóc gieo trên trống đồng

Chim sẻ bắc ngàn năm đòi nhặt

Làm sao nhặt được những âm thanh

Là hào khí vọng lên từ đất

 

Mùa đông gieo hạt

Sẻ con khát nước

Bay qua mùa đông

Nghe trời se lạnh

Đem mây ra đồng

Ai mang đốm lửa 

Thắp lên màu trời

Chiều chạm vào núi 

Hồi quang đỉnh đồi

Ngón tay em vẽ 

Trong bàn tay tôi

Điều gì như thể

Hạt đang đâm chồi

 

Buổi sáng ở quê

Có con chim gì đến tìm lại bạn quen 

Tiêu anh rồi, sao anh không nhớ 

Hai mươi năm anh sống trong thành phố 

Mê mải tiếng người mà quên ngôn ngữ chim...

 

Ngủ đêm trên đồng

Bỏ mùa hoa cúc đi chơi

Anh theo ngọn gió tháng mười lang thang

Cám ơn cái rét đồng bằng

Là cơn cớ để mình nằm sát nhau...

 

Điều bình thường

Chưa bao giờ con viết thư cho ba 

Gọi điện về thăm 

Người đầu tiên con tìm là mẹ 

Rồi hỏi chuyện ruộng vườn, chuyện cây chanh cây khế 

Đâu hay nỗi buồn của ba 

Những người đàn ông ở nhà mình như 

mặt trời và đỉnh núi chia xa 

Bóng đổ về phía nào cũng lớn 

Lặng im với những điều phiền muộn 

Nên buồn vui đều hóa bình thường...

 

Cỏ ngoài đồng hát mưa

Tập thơ trang nhã, bắt mắt từ tựa đề, nội dung đến ý tưởng thực hiện, đánh dấu sự trở lại của Trần Đình Thọ sau hơn mười năm im lặng. Sự trở lại nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng, trải nghiệm.

Những bài thơ trong tập đều do bạn bè của Thọ chép tay, mỗi người một bài mà in thành tập, như một cách Thọ lưu giữ kỷ niệm với bạn bè và những người yêu mến mình.

Cỏ ngoài đồng hát mưa (NXB Trẻ) là tập thơ để đọc chậm, sống chậm, người đọc sẽ có phút giây nào đó dừng lại lắng nghe lòng mình, để bùi ngùi và hi vọng trong cái xao xác, bộn bề, ngược xuôi tất tả...

ĐINH LÊ VŨ

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên