Phóng to |
Ông cũng nổi tiếng với bút danh Tầm Thư "gỡ rối tơ lòng" cho nhiều độc giả của báo Tiền Phong, là chuyên gia mục "Giải đáp tâm tư” cho vợ chồng trẻ của tạp chí Gia đình với bút danh Tiến sĩ giấy. Trần Hòa Bình từng là cộng tác viên một thời gắn bó với Tuổi Trẻ Chủ Nhật nay là Tuổi Trẻ Cuối Tuần.
Lễ viếng nhà thơ, nhà báo Trần Hòa Bình bắt đầu từ 7-10g ngày 19-8-2008 tại nhà tang lễ Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. An táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển.
Thêm một Thêm một chiếc lá rụng, Thế là thành mùa thu. Thêm một tiếng chim gù, Thành ban mai tinh khiết. Dĩ nhiên là tôi biết, Thêm một - lắm điều hay. Nhưng mà tôi cũng biết, Thêm một - phiền toái thay! Thêm một lời dại dột, Tức thì em bỏ đi. Nhưng thêm chút lầm lì, Thế nào em cũng khóc. Thêm một người thứ ba, Chuyện tình đâm dang dở.Cứ thêm một lần hứa, Lại một lần khả nghi. Nhận thêm một thiệp cưới, Thấy mình lẻ loi hơn. Thêm một đêm trăng tròn, Lại thấy mình đang khuyết. Dĩ nhiên là tôi biết, Thêm một lắm điều hay. TRẦN HÒA BÌNH |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận