07/06/2014 02:00 GMT+7

Vết cứa từ cuộc chiến

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - Người đàn bà vật vờ như một bóng ma, người ta bảo bà là một bà điên chuyên vặt chuối xanh nhậu với rượu đế. Trong men rượu cay nồng, bà hát ư ử bài Trường Sơn đông, Trường Sơn tây...

oJNU9u7m.jpg
Cảnh trong vở Người đàn bà uống rượu - Ảnh: Nguyễn Lộc

Ủng hộ gia đình cảnh sát biển, kiểm ngư viên

Khoảng một tháng nay, trước mỗi suất diễn, sân khấu kịch Hồng Vân đã phát động chương trình quyên góp để ủng hộ cho các gia đình cảnh sát biển và kiểm ngư viên. Tính tới nay, với sự ủng hộ nhiệt tình của nghệ sĩ và khán giả, chương trình quyên góp được số tiền khoảng 60 triệu đồng.

Duyên, tên người đàn bà ấy, đã có một tuổi xuân phơi phới, đầy lý tưởng trong một trạm quân y nằm trên đường Trường Sơn. Rồi một ngày có một tiểu đoàn đến đóng tại trạm của cô. Họ có nhiệm vụ phải hạ chốt Tà Mốc - nơi gây trở ngại cho nhiều hoạt động của bộ đội trên đường hành quân. Hai chiến sĩ trong đội sẽ là những cảm tử quân ôm bom tấn công vào đồn giặc. Hai giờ trước khi kế hoạch diễn ra, tình cờ nghe được ước nguyện của Hữu - một trong hai chiến sĩ - muốn để lại giọt máu trên cuộc đời này, Duyên xúc động và tự nguyện làm người chia sẻ khát khao đó...

Chuyện Duyên có thai gây “chấn động” trạm quân y. Cô lập tức bị gọi lên để nhận mệnh lệnh phải trở về địa phương, để “thấm thía nỗi nhục của người chiến sĩ bị đuổi khỏi chiến trường như thế nào”. Bom đạn chiến trường không quật ngã Duyên nhưng những vết cứa đau đớn từ cuộc chiến đã khiến cuộc đời bà không ngừng dông bão...

Người đàn bà uống rượu là vở diễn được bà bầu Hồng Vân chọn dàn dựng thi tốt nghiệp cho lớp đào tạo diễn viên khóa đầu tiên kéo dài bốn năm của sân khấu này. Vở diễn không có ngôi sao, nhưng với câu chuyện đầy xúc động của tác giả Hữu Ước và bàn tay dàn dựng khá kỹ lưỡng của đạo diễn Quốc Thảo, kết hợp diễn xuất nhiệt thành của các nghệ sĩ trẻ, vở diễn đã mang lại nhiều cảm xúc, cân bằng được nước mắt và nụ cười nơi khán giả. Bà Hồng Dung - phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM - nhận xét: “Phải nói khá lâu mới có vở kịch cách mạng tốt như Người đàn bà uống rượu. Diễn viên toàn các em mới tốt nghiệp nhưng diễn như thế đã là chững chạc rồi. Xem các em diễn, tôi nghĩ các em đã cảm được cái chất của Trường Sơn, diễn kịch cách mạng một cách tự nhiên, hồn hậu, không lên gân”.

Trong đêm diễn ra mắt (tối 5-6) ở sân khấu SuperBowl, bà bầu Hồng Vân đã mời rất nhiều đại diện từ các trường học đến xem với mong muốn đưa vở diễn đến học sinh - sinh viên, giao lưu cùng các chiến sĩ bộ đội để hun đúc tinh thần yêu nước và tôn vinh hình ảnh đẹp của người chiến sĩ. Chị tâm sự: “Tôi đang nỗ lực hết mình để đưa vở diễn đến với người trẻ. Chúng tôi không hề tính toán thiệt hơn nhưng rất cần những sự hỗ trợ. Chỉ cần khoảng 10 triệu đồng một suất diễn thôi đủ để trang trải tiền rạp, điện... (vì chúng tôi phải đi thuê) là có thể duy trì vở diễn. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa có được sự đồng hành. Nếu đã gắng hết sức mà không được tôi cũng đành đồng ý cho các đài đến ghi hình lại!”.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên