23/10/2008 00:07 GMT+7

Quả tim máu - sự trở lại đầy áp lực của Thái Hòa

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TT - Sau gần hai năm ấp ủ, chờ đợi, dựng rồi gác, Quả tim máu - vở kịch kinh dị thứ hai của sân khấu Phú Nhuận (TP.HCM) - đã được phúc khảo ngày 21-10 và sẽ chính thức ra mắt khán giả từ ngày 25-10. Ðây là lần trở lại đầy áp lực của đạo diễn Thái Hòa kể từ sau thành công quá lớn của Người vợ ma.

eLyuyDAB.jpgPhóng to
Huỳnh Đông (giữa) và Hoàng Thi (trái) trong vở Quả tim máu - Ảnh: T.T.D.
TT - Sau gần hai năm ấp ủ, chờ đợi, dựng rồi gác, Quả tim máu - vở kịch kinh dị thứ hai của sân khấu Phú Nhuận (TP.HCM) - đã được phúc khảo ngày 21-10 và sẽ chính thức ra mắt khán giả từ ngày 25-10. Ðây là lần trở lại đầy áp lực của đạo diễn Thái Hòa kể từ sau thành công quá lớn của Người vợ ma.

Kịch bản Quả tim máu đã lấy đi khá nhiều tâm huyết của Thái Hòa từ cách đây nhiều năm, trước cả khi anh dựng vở Người vợ ma. Sau đó, sự thành công ngoài tưởng tượng của Người vợ ma lại càng khiến Thái Hòa thêm áp lực với kịch bản của mình. Không ít lần anh chùn tay, viết rồi bỏ, tập rồi gác, đến nỗi khi không còn ai nhớ đến Quả tim máu nữa thì Thái Hòa quyết tâm dựng cho bằng được.

Với một câu chuyện có nhiều chi tiết rùng rợn, Quả tim máu tất nhiên không thể thiếu những chiêu thức hù khán giả. Trước đây Người vợ ma khi xuất hiện đã làm hết hồn hàng ngàn người xem và những mảng miếng sử dụng trong vở đã được ví nôm na như "khuôn thước" của nhiều vở kịch kinh dị sau này.

Vì thế ở Quả tim máu, người xem vẫn sẽ gặp lại những trường đoạn ánh sáng đỏ quạch như máu hoặc leo lét mờ ảo trong không gian âm u, những bóng áo trắng ánh lên bởi tác động của đèn cực tím, những tiếng rú thất thanh hay tiếng gió não nề... Lần này đạo diễn Thái Hòa đã "tăng đô" cho khán giả bằng một vài cảnh sử dụng hiệu ứng rối đen, mặt nạ.

Tuy nhiên Thái Hòa cũng đang lo vở sẽ không bất ngờ bằng Người vợ ma bởi càng lúc khán giả càng quen dần với "món ăn kinh dị" đang xuất hiện nhan nhản, còn các đạo diễn cũng dần cạn vốn trong không gian chật hẹp của sân khấu hộp. Bà bầu Hồng Vân thì cho rằng Quả tim máu sẽ kén khán giả hơn Người vợ ma vì câu chuyện đi sâu vào nội tâm của con người với những dằn vặt, ám ảnh phức tạp từ lòng tốt tiêu cực chứ không chỉ là thông điệp "con người còn đáng sợ hơn ma" như ở Người vợ ma.

Tuy nhiên, ở buổi phúc khảo vở vẫn còn chưa thuyết phục lắm trong cách lý giải câu chuyện, đường dây còn lỏng và nhiều tình tiết chưa rõ ràng. Ðạo diễn và diễn viên còn quá mải mê hù người xem mà lướt qua chiều sâu của tâm lý nhân vật. Ðối trọng cần thiết giữa một câu chuyện nhiều uẩn khúc và những mảng miếng sân khấu vì thế trở nên hơi khiên cưỡng. Với sự góp ý của hội đồng nghệ thuật, sân khấu Phú Nhuận cho biết sẽ tập trung chuốt lại thật kỹ để Quả tim máu có thể ra mắt với hi vọng sẽ "tiếp bước" Người vợ ma kéo khán giả đến kín rạp.

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên