17/03/2007 17:01 GMT+7

Xem Hoàng kim giáp: Tấn bi kịch dát vàng

HOÀI NAM
HOÀI NAM

TTO - Góp mặt bởi những tên tuổi "hàng hiệu" gồm đạo diễn Trương Nghệ Mưu, diễn viên Củng Lợi, Châu Nhuận Phát..., bộ phim Hoàng kim giáp (ra mắt khán giả TP.HCM từ ngày 16-3) hiện lên rực rỡ và đầy màu sắc...

BhS1oGYD.jpgPhóng to
Hoàng kim giáp hội tụ những tài năng như Củng Lợi, Châu Nhuận Phát. Ảnh tư liệu
TTO - Góp mặt bởi những tên tuổi "hàng hiệu" gồm đạo diễn Trương Nghệ Mưu, diễn viên Củng Lợi, Châu Nhuận Phát..., bộ phim Hoàng kim giáp (ra mắt khán giả TP.HCM từ ngày 16-3) hiện lên rực rỡ và đầy màu sắc...

Quy mô, hoành tráng

Dù vỡ mộng với giải Oscar, dù bị nhiều nhà phê bình phim nước ngoài chê bai gay gắt rằng bộ phim này đánh dấu sự chựng lại của phim cổ trang Trung Quốc (TQ) nhưng xem tận mắt Hoàng kim giáp, chỉ có thể dùng hai chữ "tuyệt vời" khi nói đến nghệ thuật sử dụng màu sắc trong phim của Trương Nghệ Mưu.

Ông luôn chứng tỏ là đàn anh trong cách phối màu. Với gam màu vàng chủ đạo, đạo diễn Trương dày công đầu tư trang phục một cách công phu, tỉ mỉ và cầu kỳ với hàng vạn bộ giáp dát vàng lấp lánh, những thảm hoa cúc tràn ngập biểu hiện sự uy nghiêm, quyền quý, sang trọng chốn hoàng gia. Nhưng song song đó là gam màu đỏ rực len lỏi như cuộc chiến chốn thâm cung, những mưu đồ, dục vọng...

Sự quy mô và hoành tráng được khai thác với đủ góc độ: âm thanh, trang phục, quy mô và những thủ pháp kỹ xảo; chưa kể những màn võ thuật đu dây, bay lượn trong các hẻm núi được đạo diễn Trương lột tả đến từng chi tiết.

Và... tiếc

Hoàng kim giáp dù dựa trên vở kịch Lôi vũ của tác giả Tào Ngu nhưng vẫn có chút na ná giống Dạ Yến của đạo diễn Phùng Tiểu Cương về nội dung, tình tiết khi nói về tấn bi kịch danh vọng, tình yêu của vị hoàng hậu thời hậu Đường Trung Hoa do Củng Lợi đóng. Dĩ nhiên, dưới bàn tay tài ba của đạo diễn Trương thì Hoàng kim giáp ăn đứt về sự quy mô và hoành tráng, cộng thêm kinh phí đầu tư cao nhất từ trước tới nay ở TQ - 45 triệu đô la.

LgnVWuwj.jpgPhóng to

Chuyện thiết kế trang phục của hoàng hậu, mỹ nữ trong phim dù cầu kỳ, quý phái nhưng ngực cứ... ngồn ngộn phô ra cũng khiến người xem không quen

Nhưng dù gì đi nữa thì Hoàng kim giápvẫn chỉ xoay quanh những mưu mô, toan tính và khát vọng đạt được quyền lực bằng mọi giá của con người trong chốn cung đình. Đây không còn là đề tài mới mẻ của giới làm phim cổ trang TQ, chưa kể sự hư cấu tình tiết cũng khiến người xem thấy lạc lõng trong tấn bi kịch do đạo diễn Trương gầy dựng.

Dẫu rằng bộ phim là sự tái ngộ của Củng Lợi và Trương, là phong cách mới mẻ, đầy vẻ lạnh lùng của Châu Nhuận Phát, là hình ảnh mới của ngôi sao nhạc pop Châu Kiệt Luân hay gương mặt "nàng thơ" mới của Trương - Lí Mạn... , nhưng 120 phút phim chỉ có hận thù, đau khổ, nước mắt và máu, thì có lẽ người xem vốn đã quen với sự tinh tế, mộc mạc, chân tình, ấm nghĩa, đầy tính nhân văn của Trương Nghệ Mưu trong Cao lương đỏ, Thu Cúc đi kiện, Đường xa vạn dặm hay Đèn lồng đỏ cao cao... chưa bắt nhịp được tấn bi kịch dát vàng này với sự phô trương, hoành tráng.

HOÀI NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên