Phóng to | Nghe Audio VHGT |
Phóng to |
Ảnh: Internet |
Có bao giờ ta tự hỏi sao chúng ta không sống trọn vẹn với những khoảnh khắc của cuộc sống, sống đúng với tình yêu mà mình đang có, làm cho người mình yêu thấy hạnh phúc. Tại sao ta cứ phải đuổi hình bắt bóng cùng ai kia, để rồi khi nhận ra mình sai thì đã muộn... Có những điều chúng ta không thể làm sai dù chỉ một lần. Và có thể, từng khoảnh khắc của hiện tại, nếu bạn đánh rơi, có thể một ngày, bạn sẽ phải nói “Nếu như…”.
Mời quý vị cùng chia sẻ những tâm sự “nếu như” ấy của thính giả Audio VHGT trong kỳ 70 chủ đề Nếu như ngày đó.
Chúng tôi rất mong nhận bài vở cộng tác cũng như thư từ góp ý tại địa chỉ email radioonline@tuoitre.com.vn , hoặc chuyên mục Audio VHGT- báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, TP. HCM. Thính giả cũng có thể tải file về máy tính, chép vào điện thoại di động để nghe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận