04/04/2008 19:35 GMT+7

Thêm một lần phiêu du cùng Trịnh Công Sơn

H.SƠN
H.SƠN

TTO - Nhân kỷ niệm 7 năm ngày rời cõi tạm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trùng Dương Audio - Video vừa phát hành hai CD hòa tấu những tình khúc Trịnh Công Sơn qua tiếng kèn saxophone của Phạm Quang Trung và tiếng guitar của Kim Tuấn.

OPh35wZg.jpgPhóng to

Hai album hòa tấu nhạc Trịnh Công Sơn: Hạ trắngRu em từng ngón xuân nồng - Ảnh: H.SƠN

TTO - Nhân kỷ niệm 7 năm ngày rời cõi tạm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trùng Dương Audio - Video vừa phát hành hai CD hòa tấu những tình khúc Trịnh Công Sơn qua tiếng kèn saxophone của Phạm Quang Trung và tiếng guitar của Kim Tuấn.

Trong CD Hạ trắng, ngoài ca khúc chủ đề, album này còn giới thiệu các tình khúc bất hủ khác của Trịnh Công Sơn như Tình nhớ, Níu tay nghìn trùng, Nhìn những mùa thu đi, Rừng xưa đã khép, Bên đời hiu quạnh, Em đi bỏ lại con đường, Biết đâu nguồn cội, Em còn nhớ hay em đã quên, Rồi như đá ngây ngô.

Còn CD Ru em từng ngón xuân nồng, người yêu nhạc Trịnh sẽ được chìm đắm trong những tình khúc da diết, nồng nàn: Chiều một mình qua phố, Dấu chân địa đàng, Cho đời chút ơn, Ra ta ngậm ngùi, Sóng về đâu, Ru tình, Còn ai với ai, Đời gọi em biết bao lần, Em hãy ngủ điRu em từng ngón xuân nồng.

Tiếng réo rắt của guitar cộng với tiếng du dương luyến láy đầy ngẫu hứng của saxo, những tình khúc của Trịnh Công Sơn càng hút hồn người nghe trong những cung bậc lúc trầm mặc, lúc cao trào dù rằng những giai điệu đẹp và lãng mạn ấy đã quá quen thuộc với những ai yêu mến dòng nhạc Trịnh Công Sơn.

Cả nhạc sĩ Kim Tuấn và Phạm Quang Trung đều yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn từ nhỏ. Họ đã phiêu du, thả hồn trong từng nốt nhạc ngân nga, vô thường với tâm trạng bềnh bồng, cảm xúc riêng với cả niềm đam mê dạt dào, ...

= Bấm vào đây để nghe và cùng cảm nhận

H.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên