30/05/2009 21:14 GMT+7

Up - kỳ quan thứ 10 của Pixar

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - Giới điện ảnh dự báo Hollywood sẽ lại tận hưởng một dịp cuối tuần tươi sáng khi Up (Bay lên) - bộ phim mới nhất của Hãng phim hoạt hình Disney/Pixar - ra mắt khán giả vào ngày thứ sáu 29-5.

RFdYx7WC.jpgPhóng to

Ông già quạu quọ Carl Fredricksen (phải) và cậu bé mũm mĩm Russel trong Up -Ảnh: Reuters

Up kể về cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Carl Fredricksen, một ông lão 78 tuổi có vợ mới mất. Khi còn trẻ, hai vợ chồng luôn mong có ngày được đến Nam Mỹ nhưng không có cơ hội thực hiện ước mơ đó. Giờ khi đứng trước nguy cơ nhà bị giải tỏa, ông Carl quyết định thực hiện lời hứa với vợ. Ông dùng 10.000 quả bóng bay để biến ngôi nhà của mình thành một chiếc khí cầu. Cùng với hành khách bất đắc dĩ là cậu bé 8 tuổi Russel, ông Carl đã trải qua một chuyến du hành khó quên.

Khi nghệ thuật đứng trên thương mại

Theo giới làm ăn, các bộ phim của Pixar ngày càng ít tính thương mại mà chỉ chú trọng đến khía cạnh nghệ thuật. Theo New York Times, Phố Wall càng tỏ ra lo ngại hơn khi thấy Pixar dường như dửng dưng trước vấn đề này.

Mới đây, đạo diễn Pete Docter, người từng thực hiện bộ phim Monster Inc. (Công ty quái vật), tuyên bố ông chưa từng nghĩ đến khả năng thương mại của Up. “Chúng tôi làm những bộ phim này cho chính mình - đạo diễn Docter thẳng thừng tuyên bố - Chúng tôi ích kỷ vậy đó”.

Còn John Lasseter, người đồng sáng lập Pixar, thì thường xuyên nhấn mạnh rằng ý tưởng độc đáo - chứ không phải khả năng sinh lãi - mới là yếu tố chính trong các quyết định của Pixar. “Chất lượng là kế hoạch làm ăn tốt nhất” là câu nói ưa thích của ông Lasseter.

Với kinh phí sản xuất lên đến 175 triệu USD, Up được kỳ vọng sẽ lật đổ vị trí dẫn đầu của Night at the museum 2 (Ðêm trong viện bảo tàng 2) trên bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ, nhất là khi bộ phim được giới phê bình đánh giá rất cao. Hãng tin Reuters cho biết Hãng Disney dự đoán doanh thu tuần đầu của Up vào khoảng 60 triệu USD, nhưng giới điện ảnh tỏ ra lạc quan hơn nhiều.

Chưa tạo cảm giác an toàn về mặt thương mại, nhưng trên khía cạnh nghệ thuật, Up đã là một thành công vang dội. Chinh phục hoàn toàn các khán giả khó tính tại LHP Cannes, Up cũng khiến giới phê bình Mỹ một lần nữa ngả mũ kính phục các "phù thủy" Pixar.

Trên tạp chí Time, chuyên gia Richard Corliss viết: "Dù mới chỉ là mùa hè, nhưng chúng ta đã có thể khẳng định Up, cũng giống như Wall-E (Robot biết yêu) năm ngoái, là một trong những trải nghiệm điện ảnh thỏa mãn nhất trong năm". Còn nhà phê bình kỳ cựu Roger Ebert của Chicago Sun Times thì viết: "Up là một bộ phim tuyệt vời với các nhân vật vô cùng chân thực. Họ đầy những vấn đề và ám ảnh, nhưng cũng rất dễ thương - không phải kiểu dễ thương giả tạo của các con vật hoạt hình, mà là kiểu dễ thương đầy chất con người như các nhân vật của bậc thầy hoạt hình Nhật Hayao Miyazaki".

Một số nhà phê bình đánh giá với tinh thần phiêu lưu và hài hước, Up gợi lại một bộ phim phiêu lưu xuất sắc là Raider of the lost ark (Chiếc rương thánh tích), nhưng thậm chí còn hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, đó không phải là trọng tâm chính. Up thực tế là một câu chuyện về tình cảm giữa con người với con người - những tình cảm quá khứ được trân trọng và những tình cảm mới được thiết lập. Trong phim không thiếu những cảnh khiến khán giả phải nghẹn ngào vì xúc động.

Với tinh thần đó, Up có sức hấp dẫn đối với khán giả mọi lứa tuổi, từ trẻ đến già. Một lần nữa Pixar lại hoàn thành một nhiệm vụ đầy thách thức: đưa phim hoạt hình ra ngoài biên giới của thể loại phim dành cho trẻ em.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên