28/07/2017 07:30 GMT+7

Ca sĩ Bích Phương: Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau

Q.N. - Ảnh: 1989s
Q.N. - Ảnh: 1989s

TTO - Dự án Việt Nam, Việt Nam của ca sĩ Bích Phương đã chính thức khởi động bằng MV Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau, tái hiện một đám cưới của người Dao với những cảnh quay thiên nhiên ở thác Bản Giốc...

Bích Phương trong bộ trang phục rất bắt mắt của người Dao đỏ
Bích Phương trong bộ trang phục rất bắt mắt của người Dao đỏ

Nữ ca sĩ khả ái đã chia sẻ về dự án được cho là kỳ công nhất của mình sau hơn sáu năm gia nhập làng nhạc Việt:

“Sau Gửi anh xa nhớ, Rằng em mãi ở bên, tôi thấy mình hợp âm nhạc có màu sắc Việt Nam thế này.

Nếu ra một bản ballad như thường lệ thì con đường quá dễ đi cho tôi.

Nhưng ở thời điểm 5- 6 năm theo nghệ thuật nên tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó nghiêm túc, dù hơi viển vông thì mình cũng gửi gắm những thông điệp tích cực về văn hoá dân tộc thiểu số, văn hoá Việt Nam...”.

Và từ chuyện muốn làm điều gì đó nghiêm túc này, Bích Phương đã gợi thêm nhiều chia sẻ khác trong cuộc trò chuyện nho nhỏ cùng Tuổi Trẻ Online.

Âm nhạc của tôi thay đổi không phải vì những đánh giá của mọi người.

Âm nhạc của tôi thay đổi vì bản thân tôi và ê-kip của mình mỗi ngày đều có những thay đổi tự nhiên, như một phần của sự trưởng thành.

Và sự thay đổi tự nhiên này diễn khá chậm, không thể một ngày mà khác đi hoàn toàn được.

Bích Phương

* Dự án Việt Nam, Việt Nam của Bích Phương nghe có vẻ rất "nghiêm trọng", nhưng MV đầu tiên của dự án lại có chủ đề cũng ủy mị, “bánh bèo” hệt mấy MV trước đây của Bích Phương - Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau. Nghe có vẻ không liên quan

Sau hai năm thử nghiệm thành công với dòng nhạc pop pha âm hưởng dân tộc và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả với các ca khúc như: Rằng em sẽ mãi ở bên, Gửi anh xa nhớ, Bao giờ lấy chồng… , tôi và ê-kíp đã quyết định thực hiện dự án "Việt Nam - Việt Nam".

Dự án sẽ gói gọn trong năm 2017 với chuỗi ba ca khúc - ba MV mang âm hưởng nhạc dân tộc, đậm chất Việt qua những bản phối hài hoà, bắt kịp xu hướng âm nhạc thế giới.

Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà - tác giả của các ca khúc mang âm hưởng dân tộc được yêu thích như: Rằng em sẽ mãi ở bên, Tình yêu màu nắng

Tuy vậy, tựa đề của ca khúc lại do Tiên Cookie, người bạn đồng hành của tôi trong các sản phẩm âm nhạc - đặt.

Chúng tôi cũng đồng tình rằng tựa đề này nghe hơi không ăn nhập với tên dự án. Nó đúng là vẫn giữ cái kiểu ủy mị quen thuộc của tôi nhưng chúng tôi cũng nhận thấy dòng nhạc mang âm hưởng dân gian dân tộc thường có phần khó thuyết phục người nghe và kén gián khả hơn những dòng nhạc khác như pop, dance, ballad…

Mà mục tiêu của chúng tôi khi thực hiện dự án này là để quảng bá đến các bạn trẻ trong và ngoài nước  những nét đẹp văn hoá và phong cảnh Việt Nam thông qua từng sản phẩm trong dự án nên chúng tôi đành phải chọn cách nào đó dễ tiếp cận với các bạn nhất.

Thể loại pop pha âm hưởng dân tộc, tên dự án nghe đã hơi khó để tiếp cận rồi thì đành phải đặt tên ca khúc có vẻ diễm tình một chút để tạo được sự chú ý ban đầu (cười).

Mà không chỉ tên ca khúc đâu, phần hòa âm của chúng tôi cũng rất “bắt tai” người trẻ để mong họ “để mắt” nhiều hơn đến sản phẩm của chúng tôi, từ đó thông điệp mới có thể lan truyền mạnh mẽ.

Bích Phương đã có rất nhiều tiến bộ kể từ sau khi dừng chân tại Vietnam Idol 2017 ở vị trí top 7.
Bích Phương đã có rất nhiều tiến bộ kể từ sau khi dừng chân tại Vietnam Idol 2017 ở vị trí top 7.

* Phương vừa nhắc đến âm nhạc, đúng là chất nhạc trong MV này rất khác lạ dù vẫn có những âm sắc của nhạc vùng Tây Bắc. Bạn có ngại bị cho là “lai căng” không?

- Tuy lời ca rất mộc mạc nhưng Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau lại có giai điệu “bắt tai” qua bản phối tâm huyết của producer DươngK.

Ban đầu, tác giả ca khúc là anh Thanh Hà có một bản phối “hiền” và truyền thống hơn nhưng cuối cùng chúng tôi đã quyết dịnh chọn một bản phối bắt kịp xu hướng âm nhạc thế giới (tropical house, future bass, chill.. ) với tiết tấu hiện đại nhưng vẫn kết hợp các âm thanh từ nhạc cụ dân tộc, mang đậm chất Việt Nam với mong muốn thu hút được đông đảo công chúng trẻ hơn.

* Dẫu vậy vẫn thấy Bích Phương chưa thoát khỏi cái biệt danh “thánh nữ nhạc sầu” mà cộng đồng mạng đã đặt cho bạn…

- Hơn sáu năm theo nghề, không lẽ cứ ủy mị, bánh bèo mãi? Tình yêu, tôi sẽ vẫn hát về tình yêu, nhưng không lẽ tình yêu chỉ có đau khổ?

Dĩ nhiên để có thể làm nên những khác biệt, chúng tôi phải quyết tâm.

Như Tiên Cookie vẫn đồng hành với tôi trong âm nhạc nhưng chúng tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không hát nhạc của Tiên Cookie nữa.

Hay nói một cách khác, Tiên Cookie sẽ không sáng tác cho Bích Phương nữa, ít nhất là vài năm.

Nhưng Tiên Cookie vẫn có thể tham gia vào những việc khác như gợi ý các tựa đề ca khúc, góp ý cho các ý tưởng thực hiện MV…   

Công bằng mà nói thì Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau chỉ có tựa đề và ca từ vẫn còn hơi ủy mị, còn chất nhạc hay câu chuyện của MV đã khác đi nhiều rồi.  

MV Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau có rất nhiều cảnh đẹp hớp hồn của núi rừng Tây Bắc. Trong đó cảnh nam diễn viên chính - Sùng A Lùng (diễn viên múa của HBSO) đứng múa dưới thác Bản Giốc là một trong những cảnh ấn tượng nhất.
MV Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau có rất nhiều cảnh đẹp hớp hồn của núi rừng. Trong đó cảnh nam diễn viên chính - Sùng A Lùng (diễn viên múa của HBSO) đứng múa dưới thác Bản Giốc là một trong những cảnh ấn tượng nhất.

* Khá thú vị khi người xem được chứng kiến một đám cưới người Dao trong Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau.

Phương chọn nội dung về một đám cưới như một sự tiếp nối cho MV Bao giờ lấy chồng rất thành công trước đó, hay vì một lí do nào khác?

- MV tái hiện câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô gái miền xuôi và anh chàng người dân tộc Dao.

Qua những khoảnh khắc hai người bên nhau, yêu nhau và kết hôn, các nét văn hoá đặc trưng của người Dao cũng được lồng ghép vào một cách tinh tế và nhẹ nhàng.

Tình yêu của họ thể hiện sự giao thoa giữa hai dân tộc và nổi bật lên giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ, nhưng cũng vô cùng lãng mạn.

Đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn truyền tải trong MV này. Câu hỏi được đặt ra là, vì sao trong 54 dân tộc anh em, chúng tôi chọn đám cưới của dân tộc Dao?

Thật ra ban đầu chúng tôi đã nghĩ ra rất nhiều câu chuyện, nhiều phương án. Tôi từng nghĩ đến một kịch bản về dân tộc Mông, Tày…

Nhưng khi bắt đầu tìm kiếm tư liệu để viết kịch bản, làm MV, chúng tôi phát hiện âm nhạc lẫn trang phục của dân tộc Dao đỏ thật sự rất thu hút, rất đặc biệt.

Mà một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong dự án này là phải tạo nên những MV cực kỳ bắt mắt, ấn tượng nên trang phục của dân tộc Dao, đám cưới truyền thống của người Dao đã khiến chúng tôi yên tâm trong việc “níu giữ” thị giác khán giả.

Vậy là tôi chọn phục dựng 100% đám cưới người dân tộc Dao đỏ trong MV.

Tôi thấy may mắn vì đạo diễn Khương Vũ đã nhận lời vì việc phục dựng 100% đám cưới người Dao đỏ là việc không dễ dàng khi chính những cô dâu, chú rể người dao thời nay cũng đã chọn đồ vest và áo soire.  

* Việt Nam, Việt Nam - tên dự án rất “hoành tráng” mà sao chỉ có ba ca khúc/MV thôi?

-  Hỏi dự án chỉ với 3 ca khúc - MV thôi thì có đủ sức chuyển tải được hết nét đẹp trong văn hóa Việt Nam hay không thì rất khó.

Chúng tôi chỉ làm ba sản phẩm cho dự án này vì khả năng tư duy, sáng tác, tài chính… chỉ đáp ứng được ba MV. Nói thật, cả công ty 1989s của Tiên Cookie đã dồn hết nguồn lực để thực hiện dự án này cho tôi.

Về tài chính, chúng tôi hoàn toàn có thể kêu gọi đầu tư từ các nhãn hàng nhưng tôi lại không muốn thế.

Hay dở tính sau nhưng tôi muốn ba MV lần này sẽ có những màu sắc hoàn toàn khác biệt, ý tưởng độc nhất là Vpop chưa từng có.

Vậy nên việc phụ thuộc vào bất kỳ một nhãn hàng nào cũng sẽ khó giúp chúng tôi có sự tự do hết cỡ trong sáng tạo.  

Ngoài ba MV, dự án sẽ được chốt lại bằng một album.

Đầu tư hết tất cả nguồn lực cho Việt Nam, Việt Nam, hẳn bạn có một tham vọng lớn?

-  Tôi muốn mình là người có thể tạo nên xu hướng trong làng nhạc Việt. Như vậy có thể coi là một tham vọng lớn không?

Nếu dự án nay mắn thành công, tôi sẽ trình làng một phiên bản khác của ba ca khúc/MV này - một phiên bản với những bản phối đậm chất âm nhạc truyền thống Việt Nam hơn để khán giả có thêm nhiều trải nghiệm thú vị cùng âm nhạc của Bích Phương.   

Xem thêm những cảnh quay đẹp, tái hiện đám cưới truyền thống của người Dao đỏ trong MV:

MV có những cảnh quay tại thác Bản Giốc, Cao Bằng - một trong những thác nước hùng vĩ và đẹp nhất của Việt Nam. Dưới chân thác Bản Giốc là mặt sông rộng, phẳng như gương. Hai bên bờ là những thảm cỏ, vạt rừng xanh ngắt. 

Q.N. - Ảnh: 1989s
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên