16/03/2010 06:18 GMT+7

Quảng trường âm nhạc

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TT - Từ gần hai năm nay, vào khoảng 20g tối chủ nhật hằng tuần, quảng trường Trưng Nhị (P.1, TP Vũng Tàu) lại vang lên tiếng hòa tấu của guitar, vĩ cầm. Cả trăm người dân phố biển và du khách đã đến đây để nghe nhạc... miễn phí.

iafWKCtc.jpgPhóng to

Ban nhạc đường phố hòa tấu bài Trống cơm (ảnh chụp tối 14-3) - Ảnh: Đông Hà

Tiếng guitar trong trẻo và tiếng vĩ cầm du dương tạo nên một không khí tươi vui cho trung tâm Vũng Tàu. Đó là tiếng đàn của “Ban nhạc đường phố”- anh Huỳnh Long Thạch (Quang Thạch) - cây guitar chính của ban nhạc - tự đặt tên cho ban nhạc của mình như vậy.

Ban đầu thành phần chủ chốt của “Ban nhạc đường phố” có ba cây guitar chính là anh Quang Thạch, anh Nguyễn Chiến và chị Vũ Thanh Thủy. Một thời gian sau có thêm Phan Khánh Linh (học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Phú) chơi violon và đặc biệt ban nhạc còn có một cây violon “rất nghệ” là ông Steve McHenry, người Úc. Ông Steve có thể chơi cả những bản nhạc dân ca và bài hát thiếu nhi của VN. Bản nhạc mọi người vỗ tay tán thưởng nhiều nhất là Trống cơm, Đi học...

“Tôi đến Vũng Tàu đã lâu. Mỗi lần đi qua quảng trường này, tôi ước mình được chơi đàn ở đây. Thật bất ngờ, một thời gian sau một ban nhạc đã đánh đàn tại đây nên tôi làm quen và xin một chân trong ban nhạc”, ông Steve cho biết. Ông Steve đã nghỉ hưu nên đi du lịch Việt Nam. Vì mê đàn bầu của VN nên ông ở lại học đàn bầu. “Mỗi lần về nước tôi rất nhớ quảng trường này, nhớ âm nhạc của VN. Tôi đã kể với bạn bè bên Úc về sân chơi tuyệt vời này”, ông Steve tâm sự. Hiện ông đang tiếp tục học đàn bầu ở Vũng Tàu.

Ban nhạc đường phố chơi nhạc theo chủ đề: ngày tết chơi những bài về mùa xuân; Quốc khánh chơi những bài hát về cách mạng... Những người chơi nhạc ở đây mỗi người một nghề. Anh Thạch trước đây làm trong ngành văn hóa thông tin, đã nghỉ việc từ lâu, hiện đang dạy đàn guitar ở nhà.

Chị Thủy dạy nhạc tại Nhà Văn hóa thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Anh Chiến là công chức nhà nước. Thế nhưng tình yêu âm nhạc đã gắn kết họ với nhau thành một ban nhạc khá hợp ý. “Chúng tôi thậm chí không có thời gian để tập với nhau. Anh em chỉ liên lạc qua điện thoại thống nhất bài ca sẽ chơi rồi ai nấy tự tập. Chơi với nhau nhiều thành quen nên vô nhạc rất khớp”.

Âm nhạc đã “hút” người dân phố biển ra đây. Nhiều du khách đến Vũng Tàu cũng dừng chân để nghe. Anh Hùng, một “khán giả” thường xuyên ở quảng trường, cho biết: “Cứ cuối tuần tôi lại đưa con ra đây để nghe nhạc, vừa cho cháu thưởng thức, biết yêu âm nhạc mà mình cũng được xả strees”. “Được chơi nhạc, được bà con vỗ tay, tặng hoa hay có đoàn du khách thấy ban nhạc chơi hay vào khiêu vũ cùng, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi”, anh Thạch tâm sự.

“Ban nhạc đường phố” không nhận bất cứ một khoản thù lao nào. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ban đầu việc chơi đàn ở quảng trường là ý tưởng của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hội này thuê mặt bằng để kinh doanh và mời người chơi nhạc. Thế nhưng việc này cầm chừng được mấy tháng.

“Thấy việc đánh đàn ở đây quá hay, anh em lại thỏa mãn được đam mê âm nhạc nên tôi đã viết đơn đề nghị Trung tâm Văn hóa TP Vũng Tàu cho anh em được tiếp tục chơi nhạc mà không đòi hỏi thù lao”, anh Chiến cho biết. Vậy là từ hơn hai năm nay, “Ban nhạc đường phố” cứ đánh đàn cho người dân phố biển hay du khách ghé lại. Ban nhạc chỉ nhờ của thành phố mặt bằng biểu diễn và hệ thống loa trên quảng trường.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên