05/02/2017 17:15 GMT+7

Nườm nượp người xin lộc, “vay vốn” Bà Chúa Kho đầu năm

HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU
HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU

TTO - Dù 14 tháng Giêng mới chính thức khai hội nhưng những ngày đầu năm này tại đền Bà Chúa Kho (tỉnh Bắc Ninh), đã thấy nườm nượp người đến “vay vốn”, xin lộc đầu năm.

Dòng người kéo đến đông nghịt nên người dân phải bê mâm lễ lên cao tránh tình trạng xô đẩy - Ảnh: Hà Thanh
Dòng người đông nghịt nên người dân phải bê mâm lễ lên cao tránh tình trạng xô đẩy - Ảnh: Hà Thanh

Ngày 5-2 (tức mùng 9 tháng Giêng), hàng ngàn người dân kéo nhau đến đền Bà Chúa Kho (phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) thắp nhang, dâng lễ để “vay vốn” làm ăn hoặc xin “lộc rơi, lộc vãi” mong cho cả năm được may mắn.

Từ 8g sáng, hàng dài xe cộ từ các tỉnh thành nối đuôi đến đền. Hàng ngàn người chen chúc nhau sắp lễ dâng lên Bà Chúa Kho, chủ yếu là người buôn bán, kinh doanh đến cầu xin làm ăn gặp nhiều may mắn.

Người dân quan niệm “đầu năm đến vay Bà, cuối năm trả nợ” sẽ giúp việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi, nên trong những ngày đầu năm hàng ngàn lượt người về đây sắm sửa lễ vật dâng Bà Chúa Kho, tùy theo mức độ “vay vốn” sẽ sắp lễ to hay nhỏ.

Bên cạnh đó cũng có rất đông người dân đến xin Bà Chúa Kho chút “lộc rơi, lộc vãi”. Do lượng người kéo đến đây quá đông khiến đường bị tắc nghẽn liên tục, người dân phải chen chúc, nhích từng chút một mới vào được trong đền.

Ngay ngoài cổng đền, các hàng quán liên tục chèo kéo khách sắp lễ, thậm chí là còn có dịch vụ trọn gói sắp lễ, đặt lễ, khấn vái... Sắp một mâm lễ đơn giản có giá khoảng 150.000 đồng, với mâm lễ cầu kỳ lên đến cả triệu đồng.

Một người đi lễ chia sẻ: “Năm ngoái tôi làm trọn gói hết 2 triệu đồng, tốn kém quá nên năm nay chỉ mua hoa quả, vàng mã để lễ đền. Mình thành tâm là được rồi”.

Hàng ngàn người kéo nhau đến đền Bà Chúa Kho xin lộc, vay mượn đầu năm khiến lối lên đền luôn trong tình trạng tắc nghẽn - Ảnh: Hà Thanh
Hàng ngàn người kéo nhau đến đền Bà Chúa Kho xin lộc, vay mượn đầu năm khiến lối lên đền luôn trong tình trạng tắc nghẽn - Ảnh: Hà Thanh

Dù trước cổng đền có để biển “không nhờ khấn thuê - lễ mướn” và luôn có đội ngũ bảo vệ phát loa nhắc nhở, song ở phía trong đội ngũ khấn thuê vẫn chèo kéo du khách đọc tên, tuổi, quê quán để khấn hộ.

Mức giá khấn thuê từ 10.000 - 20.000 đồng/lần, thậm chí lên đến cả trăm ngàn đồng “tùy tâm”. Đội ngũ này chủ yếu là những người phụ nữ giành chỗ trước ở ban lễ nên người dân không thể chen vào, chỉ đứng ở ngoài bái vọng vào.

Chưa kể, vẫn còn xảy ra tình trạng người dân ném gạo, muối vào các gốc cây dù có biển nhắc nhở hay vứt rác ngay trước cổng đền…

Đền Bà Chúa Kho là một trong những di tích cổ kính gắn liền với hàng ngàn năm lịch sử của vùng đất Kinh Bắc - Bắc Ninh. Từ lâu ngôi đền này đã đi vào tâm linh tín ngưỡng dân gian linh thiêng “sở cầu đắc cầu, sở nguyện đắc nguyện”.

Ngôi đền đông đúc vào hai dịp là đầu năm và cuối năm theo quan niệm “đầu năm đi vay - cuối năm đi trả”. Hàng năm có tới hàng ngàn lượt khách từ khắp nơi đổ về “vay mượn” Bà Chúa hay cầu xin phúc lộc...

Hàng ngàn người kéo nhau đến đền Bà Chúa Kho xin lộc, vay mượn đầu năm khiến lối lên đền luôn trong tình trạng tắc nghẽn - Ảnh: Hà Thanh
Hàng ngàn người kéo nhau đến đền Bà Chúa Kho xin lộc, vay mượn đầu năm khiến lối lên đền luôn trong tình trạng tắc nghẽn - Ảnh: Hà Thanh
Hầu hết người dân đến đền đều là dân kinh doanh, buôn bán - Ảnh: Hà Thanh
Hầu hết người dân đến đền đều là dân kinh doanh, buôn bán - Ảnh: Hà Thanh
Ai cũng thành tâm sắp sửa lễ vật dâng Bà Chúa Kho đến để vay vốn hoặc cầu xin chút lộc rơi, lộc vãi - Ảnh: Hà Thanh
Ai cũng thành tâm sắp sửa lễ vật dâng Bà Chúa Kho để vay vốn hoặc cầu xin chút lộc rơi, lộc vãi - Ảnh: Hà Thanh
Một người đàn ông vái vọng từ xa xin chút lộc rơi, lộc vãi - Ảnh: Hà Thanh
Một người đàn ông vái vọng từ xa xin lộc - Ảnh: Hà Thanh
Dù có biển nhắc nhở không nhờ khấn thuê song đội ngũ khấn thuê vẫn liên tục chèo kéo du khách ngay trong đền - Ảnh: Dương Liễu
Dù có biển nhắc nhở không nhờ khấn thuê song đội ngũ khấn thuê vẫn liên tục chèo kéo - Ảnh: Dương Liễu
Hay ném gạo, muối ở gốc cây dù có biển nhắc nhở - Ảnh: Hà Thanh
Gạo, muối vẫn bị ném đầy ở gốc cây dù có biển nhắc nhở - Ảnh: Hà Thanh
HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên