07/12/2016 19:23 GMT+7

Chút mưa Huế cho mùa đông Hà Nội

TÔ CHIÊM
TÔ CHIÊM

TTO - Triển lãm Màu thời gian của họa sỹ Lê Văn Nhường với không khí chủ đạo là mưa Huế nhưng gam màu trầm ấm như những ngọn lửa ở HN mùa đông này...

Bức Đàn đá của Lê Văn Nhường
Bức Đàn đá của Lê Văn Nhường

Chẳng có xứ nào mưa nhiều như Huế. Mưa dầm dề mãi, mưa Huế làm mềm đá sỏi, làm rỉ sét sắt thép và làm tan nát những cõi lòng đa mang.

Nhưng cũng chẳng có xứ nào mưa đẹp như Huế, mưa lóng lánh rơi trên vòm cây long não. Mưa tí tách bên đền đài rêu phong, bong bóng mưa vỡ nghe như tiếng khóc dạ đề.

Mưa lặng thầm náu vào sóng nước Hương Giang, như một dải màu bạc thương nhớ.

Phải chăng Mưa là một yếu tố tạo nên tính cách nghệ sĩ của người Huế?

“Huế mùa ni đang mưa…mưa giăng giăng sầu…"

Lê Văn Nhường nói như vậy, và có một Lê Văn Nhường vẽ mưa.

Mưa của Nhường  là những chấm nhỏ ly ti, như gợi nên dĩ vãng, xào xạc hiện tại và vô định của tương lai cô độc nhưng không khép cửa, quá vãng nhưng không cũ kĩ…

Ừ thì có mưa nơi lau lách, ừ thì có mưa nơi cố cung, ừ thì có cả mưa đâu đó trong nỗi lòng…mưa Huế  đã thành mưa của Nhường. 

Xem một số bức tranh của họa sỹ Lê Văn Nhường ở triển lãm Màu thời gian ( từ 3-12-2016 tới 3-1-2017 tại MEGAN Gallery Hà Nội).

TÔ CHIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên