10/10/2016 10:30 GMT+7

Xem ảnh quý Hồ Gươm, trẻ con, tình yêu và hàng rong

QUANG PHÙNG
QUANG PHÙNG

TTCT - Xem những bức ảnh đặc biệt của lão nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng về Hà Nội nhân kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2016) cùng những câu chuyện lắng đọng.

Những đứa trẻ bên hồ Gươm ngày giải phóng thủ đô
Những đứa trẻ bên hồ Gươm ngày giải phóng thủ đô

 

>> Xem clip Hồ Gươm quay bằng flycam (Nguồn: Youtube):

 

Lão nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng - người được mệnh danh là “Biểu tượng của tình yêu Hà Nội” - vừa gửi tặng bạn đọc TTCT những bức ảnh đặc biệt của ông về Hà Nội nhân kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2016) cùng những câu chuyện lắng đọng.

“Ngày ấy, tôi là một chàng trai 22 tuổi. Tôi thạo tiếng Anh, Pháp và cả nhiếp ảnh nên được chọn vào công tác cho Ban liên hiệp đình chiến. Ngày 8 và 9-10-1954, tôi được giao 10 cuộn phim với nhiệm vụ đi chụp tất cả các điểm có quân Pháp trú đóng ở Hà Nội.

Cả hôm ấy, tôi lang thang khắp nơi và chụp hết sạch 10 cuộn phim, về nộp lại cho cấp trên - như những bằng chứng cho thấy quân Pháp không còn biểu hiện kháng cự. Nhiệm vụ đã xong, ngày 10-10-1954, tôi cho phép mình lang thang.

Những nhân vật trong ảnh nay đã là những cụ ông, cụ bà
Những nhân vật trong ảnh nay đã là những cụ ông, cụ bà
Chơi trò nhảy ngựa, một trò chơi phổ biến của trẻ con ngày xưa
Chơi trò nhảy ngựa, một trò chơi phổ biến của trẻ con ngày xưa

Tôi gặp và chơi rất lâu với một đám trẻ con đang chơi trò “nhảy ngựa”, trong bảy đứa trẻ đang leo trên cành phượng mà tôi chụp, có đến ba em mất bố. Ba người bố ấy là những chiến sĩ đã ngã xuống trước ngày giải phóng thủ đô.

Cũng trong buổi sáng lang thang ấy, tôi còn chụp ảnh một đôi vợ chồng trẻ. Người chồng trẻ có được chiếc xe đạp cuộc - một thứ đáng giá thời ấy, anh chở cô vợ trẻ mang thai đi dạo trong ngày vui của thủ đô. Mệt, họ cùng nghỉ trên chiếc ghế ven hồ.

Hà Nội hôm ấy rất vui. Hồ Gươm rất đẹp. Lại có thêm trẻ con, có cả tình yêu đôi lứa. Đời tôi không biết đã bao nhiêu ngàn lần dạo hồ Gươm, nhưng cuộc dạo quanh hồ Gươm sáng 10-10-1954 là đẹp nhất.

Cành phượng này nay đã không còn
Cành phượng này nay đã không còn

 

60 năm sau, một sớm dạo quanh hồ Gươm, tôi lại có được những tấm ảnh mình thích. Đó là một đôi thanh niên người Úc, chàng trai tên là David, cô bạn gái là Elene. Họ đều là sinh viên ngành nhân chủng học, chọn Hà Nội làm điểm khám phá.

Là sinh viên nên họ cũng nghèo. Họ mua một tô cháo đậu 5.000 đồng, chia nhau! Cả hai bảo với tôi rằng ăn quà hàng rong ngon lắm, mà lại rẻ nữa. Đúng vậy. Nhưng hàng rong ngày càng hiếm vì bị đuổi.

Sao không ai nghĩ chuyện tổ chức lại hàng rong nhỉ? Đuổi hết hàng rong có phải đã là cách hay nhất để giữ cho hồ Gươm đẹp không?”.

Tình yêu đôi lứa sáng 10-10-1954
Tình yêu đôi lứa sáng 10-10-1954
Chàng trai - một học viên của trường sĩ quan - đi chơi cùng bạn gái. Một nhà báo Mỹ đã chụp ảnh đôi bạn. Bức ảnh đã xuất hiện trên báo Mỹ. Tôi may mắn có mặt ở thời điểm ấy và bấm máy
Chàng trai - một học viên của trường sĩ quan - đi chơi cùng bạn gái. Một nhà báo Mỹ đã chụp ảnh đôi bạn. Bức ảnh đã xuất hiện trên báo Mỹ. Tôi may mắn có mặt ở thời điểm ấy và bấm máy

 

czowOiIiOw==
Đôi bạn trò chuyện với nhà báo nước ngoài

 

David và Elene chia nhau bát cháo đậu bên hồ Gươm
David và Elene chia nhau bát cháo đậu bên hồ Gươm
Hàng rong cháo đậu bên bờ hồ
Hàng rong cháo đậu bên bờ hồ
QUANG PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên