18/09/2016 15:19 GMT+7

Xếp hàng dài xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Sáng ngày 18-9, trên phố Đinh Lễ, Hà Nội, hàng trăm độc giả xếp hàng để được xin chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhân dịp ông ra mắt sách mới Ngày xưa có một chuyện tình.

Hàng dài những bạn đọc trẻ xếp hàng dọc phố Đinh Lễ, hầu như mỗi người đều phải đợi hơn 4 tiếng đồng hồ để được xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh: V.V.Tuân
Hàng dài những bạn đọc trẻ xếp hàng dọc phố Đinh Lễ, hầu như mỗi người đều phải đợi hơn 4 tiếng đồng hồ để được xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh: V.V.Tuân

Dù 8g mới bắt đầu buổi tặng chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhưng nhiều độc giả đã có mặt từ sớm trên phố Đinh Lễ.

Sau đó dòng người xếp hàng ngày càng nhiều và kéo dài dọc phố Đinh Lễ ra gần đến hồ Gươm. Trong số những độc giả hâm mộ Nguyễn Nhật Ánh, đa phần là các bạn trẻ, nhưng cũng có những người đã lớn tuổi, những người đã đi làm, những bà mẹ mê đọc Nguyễn Nhật Ánh từ nhỏ, giờ cũng đưa con mình đến… Có những độc giả xin được chữ ký còn tranh thủ “selfie” cùng nhà văn. Có bạn trẻ sau khi gặp nhà văn không giấu được xúc động với đôi mắt đỏ hoe.

Bạn Hoàng Sỹ Sáng (sinh năm 1991) cho biết, Sáng cùng các bạn đến đây xếp hàng từ 7g, nhưng vì lúc đó đã rất đông người, nên đến 11g trưa mới đến lượt cậu cùng các bạn được vào gặp nhà văn xin chữ ký.

“Mình đọc sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từ năm cấp 2 đến bây giờ. Mình đã đọc gần hết những tác phẩm của chú Ánh. Truyện mình thích nhất là Trại hoa vàng vì nó gắn liền với những gì thân quen nhất thời học sinh của chúng mình. Mình nghĩ điều làm nên sức hấp dẫn của những trang văn chú Nguyễn Nhật Ánh là sự gần gũi, bình dị với cuộc sống”, Sáng chia sẻ.

Quá 12g trưa, dù trời Hà Nội đã sang thu nhưng đôi lúc vẫn còn nắng gắt và dòng người vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng trên phố Đinh Lễ.

Trong thời gian chờ, nhiều bạn đã cùng tham gia viết những tâm sự, chia sẻ của mình trong “bức thư tình” dài được BTC chuẩn bị trước đó. Những bạn khác tranh thủ khám phá cuốn sách mới Ngày xưa có một chuyện tình hay đọc lại một vài cuốn khác của Nguyễn Nhật Ánh.

Đến hơn 13g, buổi tặng chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho độc giả thủ đô mới kết thúc.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tặng chữ ký độc giả thủ đô nhân dịp ra cuốn sách mới - Ảnh: V.V.Tuân
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tặng chữ ký độc giả thủ đô nhân dịp ra cuốn sách mới - Ảnh: V.V.Tuân
Những độc giả tranh thủ đọc cuốn sách mới của ông trong thời gian chờ đợi - Ảnh: V.V.Tuân
Những độc giả tranh thủ đọc cuốn sách mới của ông trong thời gian chờ đợi - Ảnh: V.V.Tuân
V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên