16/08/2016 17:37 GMT+7

Mẹ con cùng đi chùa ngày lễ Vu lan

DUYÊN PHAN - NGỌC DƯƠNG
DUYÊN PHAN - NGỌC DƯƠNG

TTO - Ngay từ sáng sớm 16-8 (14-7 âm lịch), rất nhiều người dân TP.HCM tạm gác lại công việc, dành chút thời gian đi lễ chùa để cầu bình an cho cha mẹ. Những ngôi chùa như Vĩnh Nghiêm, Hòa Khánh… nhộn nhịp khói hương.

 

Người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm để thắp nhang cầu nguyện - Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm thắp nhang cầu nguyện - Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Lễ Vu lan mang một ý nghĩa lớn đó là ngày báo hiếu cha mẹ, ngoài ra còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn, là biết ơn và báo ơn. 

Nhang khói, hoa sen, chim phóng sinh… được coi là một nét đặc trưng của ngày này. Ngày lễ Vu lan còn mang đến một thông điệp nhân văn của cuộc sống: Hãy nghĩ về cha mẹ, mở lòng với đồng loại để thương yêu nhau nhiều hơn.

Dưới tiết trời nắng gắt, anh Luông Chí Bình (41 tuổi, Bình Thạnh) một tay xách đồ, một tay dìu mẹ đi chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) chia sẻ: “Ngày này năm nào tôi cũng đi chùa cầu bình an cho mọi người, đặc biệt là mẹ tôi. Đi chùa thấy tâm tịnh và thấy trân trọng cuộc sống này hơn, hơn nữa tôi thấy mình may mắn khi còn mẹ bên đời”.

Những bông hồng với ba màu chủ đạo trắng, đỏ, hồng sẽ mang những ý nghĩa khác nhau, những bông hồng cài áo sẽ nhắc nhớ người con nhớ về đức sinh thành của mình.

Cũng vì ý nghĩa mang đậm tính nhân văn của người Á Đông như vậy nên đã có rất nhiều người tạm gác lại một phần công việc để đi chùa cầu bình an và nhớ về nguồn cội của mình.

Một bạn nữ dâng hương cầu nguyện ở chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Một bạn nữ dâng hương cầu nguyện ở chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Người dân và du khách được các phật tử cài hoa lên áo cho từng người. Nếu ai còn mẹ sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo. Nếu ai đã mất mẹ sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Người dân và du khách được các phật tử cài hoa lên áo cho từng người. Nếu ai còn mẹ sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo. Nếu ai đã mất mẹ sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Nhiều người đứng rất lâu trước tượng phật Quan Âm để dâng hương tưởng nhớ mẹ - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Nhiều người đứng rất lâu trước tượng phật Quan Âm để dâng hương tưởng nhớ mẹ - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Người dân thả chim phóng sanh trong ngày lễ Vu Lan - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Người dân thả chim phóng sinh trong ngày lễ Vu lan - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Những em nhỏ được cha mẹ đưa đi chùa trong những ngày này để nhớ về nguồn cội - Ảnh: DUYÊN PHAN
Những em nhỏ được cha mẹ đưa đi chùa trong những ngày này để nhớ về nguồn cội - Ảnh: DUYÊN PHAN
Phạm Thị Tình (50 tuổi, Bình Thạnh) mất cả cha lẫn mẹ, chị được cài một bông hồng trắng. “Để cha mẹ yên lòng lúc nào chị cũng cười để cha mẹ trên trời không vướng bận về chị” chị Tình tâm sự - Ảnh: DUYÊN PHAN
Bà Phạm Thị Tình (50 tuổi, Bình Thạnh) mất cả cha lẫn mẹ, bà được cài một bông hồng trắng - Ảnh: DUYÊN PHAN
Rất đông người đứng giữa trưa nắng để cầu bình an cho cha mẹ - Ảnh: DUYÊN PHAN
Rất đông người đứng giữa trưa nắng để cầu bình an cho cha mẹ - Ảnh: DUYÊN PHAN
Những đứa trẻ được cha mẹ chỉ dạy cho ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan ngay từ nhỏ - Ảnh: DUYÊN PHAN
Những đứa trẻ được cha mẹ chỉ dạy cho ý nghĩa của ngày lễ Vu lan ngay từ nhỏ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cầu nguyện cho cha mẹ được bình an trong mùa vu lan báo hiếu -  Ảnh: HỮU KHOA

Mặc dù Vu Lan mùa báo hiếu là ngày dành riêng cho những Phật tử, thế nhưng, nhiều năm nay ngày này được xem như một ngày hội văn hóa để mọi người dân đến chùa cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ mạnh khỏe, bình an.

Dịp lễ Vu Lan năm nay, ngay từ sớm khách thập phương đã đổ về chùa Hoằng Pháp rất đông, không khí diễn ra trang nghiêm, ấm cúng và trật tự.

Mặc dù ngôi chùa nằm cách trung tâm thành phố rất xa. Tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra khu vực xung quanh chùa khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

HỮU KHOA - HỮU THUẬN - NGỌC DƯƠNG

 

DUYÊN PHAN - NGỌC DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên