08/07/2016 12:40 GMT+7

MC Quỳnh Hương: Người Sài Gòn thoải mái, dễ tiếp nhận

LÊ ĐỖ QUỲNH HƯƠNG
LÊ ĐỖ QUỲNH HƯƠNG

TTO - MC - biên tập viên Lê Đỗ Quỳnh Hương, người gắn bó với các chương trình Thay lời muốn nói, Tiếng hát mãi xanh... trên HTV chia sẻ những cảm nhận của mình về người Sài Gòn và vùng đất này.

MC Lê Đỗ Quỳnh Hương - Ảnh:NVCC

Tôi không phải dân Sài Gòn gốc, nhưng từ cái ngày đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn thi đại học cách đây đúng 20 năm, Sài Gòn mở rộng cánh tay và tiếp nhận mình một cách hào sảng và thoải mái, y như đã tiếp nhận hàng triệu người con từ muôn xứ khác.

Người Sài Gòn thoải mái, dễ tiếp nhận. Có lẽ một phần nhờ nắng gió phương Nam thuận hoà ấm áp quanh năm, một phần khác nhờ nguồn gốc đa dạng phong phú của những người "dân Sài Gòn" từng có nguồn gốc là những vùng khác, xứ khác.

Ở Sài Gòn, dù bạn là người vùng nào đến ở hay làm việc, bạn không bao giờ cảm thấy lạc lõng, cô độc, bởi bạn dễ dàng gặp được người cùng miền cùng vùng, cùng văn hoá, cùng tập quán, cùng nếp nghĩ.

Điều này thật dễ chịu.

Nghe ca-nhạc sĩ Vũ Quốc Việt hát Nhớ tên em Sài Gòn trong chương trình Thay lời muốn nói

>>Tính cách người Sài Gòn trong mắt nghệ sĩ nhập cư

>>Tính cách người Sài Gòn: năng động, nghĩa hiệp, hào sảng?

LÊ ĐỖ QUỲNH HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên