12/01/2016 16:13 GMT+7

Ảnh Việt Nam trong trái tim tôi triển lãm tại Bắc Kinh

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Đó là tên chủ đề của một cuộc triển lãm tranh, ảnh của ba người bạn Nguyễn Việt Thanh, Hoàng Hải Thịnh và Đặng Phương Việt vừa được diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 11-1-2016.

Hai mẹ con - Ảnh: Hoàng Hải Thịnh
Hai mẹ con - Ảnh: Hoàng Hải Thịnh

Xâu chuỗi trong các tác phẩm của họ là một hình ảnh Việt Nam mới những lát cắt khác nhau từ phong cảnh cho đến những hình ảnh đời thường bình dị và gần gũi.

Với Nguyễn Việt Thanh và Hoàng Hải Thịnh đây là lần thứ ba họ kết hợp với nhau trong một cuộc triển lãm, sau thành công tại Hoa Kỳ (2012) và Australia (2014).

Họ là hai người đàn ông không giống nhau về phong cách nhiếp ảnh nhưng hợp nhau trong tính cách và đặc biệt luôn hướng các tác phẩm của mình đến những giá trị tích cực nhất.

Việt Thanh hiện là phóng viên ảnh của báo Việt Nam News thuộc Thông tấn xã Việt Nam. Một người bạn khi xem ảnh của tay máy sinh năm 1970 này chia sẻ: “Việt Thanh đi nhiều, chụp nhiều, xem ảnh Việt Thanh tôi cảm thấy như cuộc sống này bình dị, gần gũi và đáng sống hơn”.

Năm 2006 Việt Thanh đoạt giải vàng tại cuộc thi ảnh Báo chí Châu Á năm 2006 với chủ đề: “Cuộc sống thường nhật”.

Hoàng Hải Thịnh là một doanh nhân, hiện anh đang giữ một vị trí quan trọng tại một tập đoàn về công nghệ thông tin lớn tại Việt Nam.

Đến với nhiếp ảnh khá muộn so với tuổi (2007), nhiếp ảnh đối với anh là một niềm đam mê lớn. Hoàng Hải Thịnh là một người khiêm tốn và cầu thị trong nhiếp ảnh. Sở trường của anh là những bức ảnh về phong cảnh và văn hoá, năm 2010 anh vinh dự nhận được giải thưởng bức ảnh văn hoá đẹp nhất trong cuộc thi ảnh quốc tế Garuda – Indonesia.

Đặc biệt, nói đến Hoàng Hải Thịnh là nói đến bức ảnh chụp phong cảnh Bắc Sơn (Sơn La), bức ảnh mà cho đến bây giờ anh vẫn tự đánh giá là một trong những tác phẩm đẹp nhất của mình.

Khác với Việt Thanh và Hải Thịnh, hoạ sĩ Đặng Phương Việt mang đến triển lãm một góc nhìn khác qua những tác phẩm được vẽ trên chất liệu sơn dầu với ngôn ngữ của chủ nghĩa hiện thực hiện đại. 

Trong các sáng tác của mình, “Sen” là một mảng chủ đề lớn của anh, những bức tranh về sen của Phương Việt gây ấn tượng cho người xem về khả năng chuyển sắc độ màu rất biểu cảm và ấn tượng.

Dưới đây một số tác phẩm của các tác giả trong triển lãm cũng như các bức ảnh từng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tranh sơn dầu hoa sen của Đặng Phương Việt
Tranh sơn dầu hoa sen của Đặng Phương Việt

 

Hai cụ già lại Làng Diềm (Bắc Ninh) - Ảnh: Việt Thanh
Hai cụ già lại Làng Diềm (Bắc Ninh) - Ảnh: Việt Thanh

 

Hồ tây buổi sớm - Ảnh: Việt Thanh
Hồ tây buổi sớm - Ảnh: Việt Thanh

 

Đánh cá sớm trên hồ Ba Sao (Hà Nam) - Ảnh: Hoàng Hải Thịnh
Đánh cá sớm trên hồ Ba Sao (Hà Nam) - Ảnh: Hoàng Hải Thịnh

 

Chân dung của một bé gái tại huyện Bát Xát (Lào Cai) - Ảnh: Việt Thanh
Chân dung của một bé gái tại huyện Bát Xát (Lào Cai) - Ảnh: Việt Thanh

 

Chạy mưa ở Phố Cáo (Hà Giang) - Ảnh: Việt Thanh
Chạy mưa ở Phố Cáo (Hà Giang) - Ảnh: Việt Thanh

 

Bình minh Y Tý (Lào Cai) - Ảnh: Hoàng Hải Thịnh
Bình minh Y Tý (Lào Cai) - Ảnh: Hoàng Hải Thịnh

 

Ngày khai giảng của trẻ em miền núi - Ảnh: Việt Thanh
Ngày khai giảng của trẻ em miền núi - Ảnh: Việt Thanh

 

Giấc ngủ trưa của các em học sinh tiểu học tại một trường nội trú tỉnh Sơn La - Ảnh: Việt Thanh
Giấc ngủ trưa của các em học sinh tiểu học tại một trường nội trú tỉnh Sơn La - Ảnh: Việt Thanh

 

Đi chăn vịt tại Krongbong (Đắc Lắc) - Ảnh Việt Thanh
Đi chăn vịt tại Krongbong (Đắc Lắc) - Ảnh Việt Thanh

 

Bình minh trên biển Hải Thịnh - Ảnh Hoàng Hải Thịnh
Bình minh trên biển Hải Thịnh - Ảnh Hoàng Hải Thịnh

 

Bình minh trên thung lũng Bắc Sơn - Ảnh Hoàng Hải Thịnh
Bình minh trên thung lũng Bắc Sơn - Ảnh Hoàng Hải Thịnh

 

Thác Bản Giốc - Ảnh: Hoàng Hải Thịnh
Thác Bản Giốc - Ảnh: Hoàng Hải Thịnh

 

 

 

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên