27/12/2015 18:17 GMT+7

Đà Lạt trắng và đen: Chuyện của phố

THU NGUYỆT
THU NGUYỆT

TTO - Hòa cùng bầu không khí lễ hội của Lễ hội hoa Đà Lạt, bốn tác giả Phạm Anh Dũng, Trương Ngọc Thụy, Quý Sài Gòn và Nghĩa Nguyễn tổ chức triển lãm ảnh Đà Lạt trắng và đen: Chuyện của phố.

Rừng thông ban mai (Phạm Anh Dũng)
Rừng thông ban mai (Phạm Anh Dũng)

Triển lãm trưng bày 40 tấm ảnh về Đà Lạt mộng mơ tại khuôn viên Nhà hàng Thuỷ Tạ từ ngày 27-12 đến 2-1-2016.

Đà Lạt trắng và đen: Chuyện của phố gồm 40 bức ảnh trắng đen là câu chuyện nghiêm túc của nhóm 4 tác giả (trong đó có 3 người là những người con của Đà Lạt) muốn gửi gắm chút thương yêu đến với Đà Lạt.

Ở đó, có chuyện phố, chuyện phường, có câu chuyện đổi thay, có chút hoài niệm… Có cái "là lạ trong cái quen quen và cái quen quen trong điều lạ lạ".

Tác giả Phạm Anh Dũng chia sẻ: “Bộ ảnh của nhóm chúng tôi được thực hiện với mục đích muốn những người con Đà Lạt, những người đang sống tại Đà Lạt, ngày càng yêu Đà Lạt và sống có trách nhiệm với Đà Lạt hơn.

Bên cạnh niềm tự hào về mảnh đất tươi đẹp này, chúng tôi còn có những trăn trở về sự đổi thay của phố phường, đâu đó xuất hiện những mảng kiến trúc, không gian bị đô thị hóa bởi nó không còn giữ những cái hồn, chất riêng của Đà Lạt. Những cây thông đơn côi ngày càng nhiều giữa những rừng cà phê…”.

Trong 40 tác phẩm được trưng bày phục vụ xuyên suốt, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Đà Lạt của lượng du khách đổ về rất lớn trong dịp lễ, còn có một số tác phẩm nói về sự thay đổi của con người Đà Lạt.

Người dân tộc và người Kinh sống gần gũi với nhau, hòa nhịp đồng điệu cùng sự phát triển của thành phố, nhưng còn đó những tác động không nhỏ như việc văn hóa, trang phục dân tộc dần mai một. Con người bạt rừng bạt đất để trồng cà phê. Dù vậy, cuộc sống của người nông dân vẫn lam lũ...

* Xem một số tác phẩm trong triển lãm:

Nụ hôn (Pham Anh Dũng)
Nụ hôn (Pham Anh Dũng)
Phố sương (Pham Anh Dũng)
Phố sương (Pham Anh Dũng)
Câu chuyện thời gian (Trần Quý)
Câu chuyện thời gian (Trần Quý)
Ngôi nhà trên cao nguyên (Trần Quý)
Ngôi nhà trên cao nguyên (Trần Quý)
Xóm đêm (Trần Quý)
Xóm đêm (Trần Quý)
DaLat mot goc nhin (Trần Qúy)
DaLat mot goc nhin (Trần Qúy)
Để mà sống (Nghĩa Nguyễn)
Để mà sống (Nghĩa Nguyễn)
Nghĩ (Nghĩa Nguyễn)
Nghĩ (Nghĩa Nguyễn)
Dốc vắng đêm mưa (Trương Ngọc Thụy)
Dốc vắng đêm mưa (Trương Ngọc Thụy)
Nữ sinh Đà Lạt (Trương Ngọc Thụy)
Nữ sinh Đà Lạt (Trương Ngọc Thụy)
Nặng trĩu tuổi thơ
Nặng trĩu tuổi thơ

* Đà Lạt đẹp long lanh qua tay máy nhiếp ảnh gia nghiệp dư

THU NGUYỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên