29/11/2015 08:31 GMT+7

Ráng chiều: khi con cái quên cha mẹ đang sống trong cô đơn

H.LÊ
H.LÊ

TT - Lúc còn trẻ, ông Cầm và bà Hoài yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Khi về già và vợ mất, ông Cầm muốn chung sống cùng bà Hoài nhưng bị hai người con của ông phản đối.

Phim Ráng chiều - Ảnh: ĐPCC

Ông Trúc và bà Tân là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Người con trai của họ hiện đang sống ở nước ngoài ra điều kiện rằng anh chỉ về VN khi hai người quay lại với nhau. Còn ông Thế có được người vợ đảm đang nhưng không may qua đời khiến ông trở nên buồn rầu, ốm yếu...

Khai thác số phận của những người già thời nay, Ráng chiều là một món quà mà nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền dành tặng cho người thân của mình:

“Lo toan nhiều vấn đề, những người trẻ hiện nay đôi khi quên mất cha mẹ của mình đang sống trong cô đơn. Họ nghĩ mình cố gắng làm việc để kiếm tiền gửi cho bố mẹ nhưng người già đâu cần tiền nhiều mà chỉ mong được đoàn viên gia đình...”.

Ráng chiều với sự tham gia của các diễn viên Dũng Nhi, Trần Đức, Bùi Bài Bình... phát sóng trong chương trình phim truyện cuối tuần, lúc 21g35 ngày 29-11 trên kênh VTV1.

H.LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên