22/11/2015 07:39 GMT+7

Tình chị mới nhú nõn nà thơm

NGUYỄN BÍCH LAN
NGUYỄN BÍCH LAN

TT - Trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Bích Lan.

Tranh minh họa.

Giọt kể

Chị xúng xính tin vui
em sán lại đòi chia phần rôm rả
thầm thì chị kể
tình chị mới nhú
nõn nà thơm

Yêu là rút hết tơ lòng
vì một người dưng
dẫu chém chết bảy lần
vẫn yêu chị nhỉ
Chị cười có khi hơn thế
trăm vạn lần hơn
Ô này! Tiếng cười chị
mới sinh thành một cơn nắng dịu

Giờ chị miên miết sông dài
cho ai được làm bể rộng
sóng lăn vào sóng
muôn dòng thuê thỏa tiếng lao xao

Em ươm trăm giấc mơ vàng
được làm bóng chị
theo lên đỉnh sóng
chớm mùa yêu

Người xa quê

Đã đa cảm lại đa sầu
đếm suông giây phút thấy màu thời gian
Trời gieo một nhánh địa đàng
nảy muôn trôi dạt cho nàng nhớ quê

Làng tôi

Làng tôi
hon hón nắng hoa cau
xăm xắp gió lá trầu
liu riu mùa mẫu đơn nở trước sân chùa
đỏ đôi đóa trong lòng Đức Phật

Làng tôi
phăm phăm những người đi đất
sớm sương gội vai
tối sương se tóc
ra đồng chiu chắt cơ may

Ai đi dăm bảy mười năm
bồng vui ẵm nhớ
về làng chia quanh
ai bán vé tàu cuối năm
bán cho hết vé
về làng tôi nhé

Làng tôi vẫn còn cây đa
ngoảnh ra ba mặt cánh đồng vẫy gió
Làng tôi vẫn còn những cô gái tắm nước giếng khơi
da trắng như màu mây trắng trên trời

Chợ lao động

Chợ lao động
sớm tinh sương
giá buốt
Mẹ xếp hàng
chờ được “nhặt đi”

Tết này em có những gì
Lớn lên có biết những khi mẹ buồn?

Vớt

Lại về vớt ổi góc ao
Vớt tôm đầu máng vớt cào ruộng mưa
Vớt cơn nắng đựng nón thưa
Vớt câu đùa dại dây dưa nỗi buồn
Vớt sông dằng dặc lũ cuồng
Vớt đêm lẳng lặng trăng suông tơi bời
Vớt bao dại dột về tôi
Để cho suốt kiếp xa xôi một người
Vớt lên trăm sự đã rồi
Chỉ mong vớt được chính tôi một lần

NGUYỄN BÍCH LAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thơ Nguyễn Bích Lan